Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị trao 100 suất quà Tết cho người nghèo huyện Phú Xuyên

(HanoiTV) - Sáng nay (29/1), Đài PT-TH Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Phú Xuyên đi thăm các gia đình trong số 100 hộ có hoàn cảnh đặc biệt chuẩn bị nhận quà trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đoàn thiện nguyện đến thăm bà cháu em Nguyễn Quốc Hưng.

Với chủ đề "Tết yêu thương - Xuân Tân Sửu 2021", Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đã sẵn sàng 100 suất quà trao cho người nghèo huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội vào ngày 5/2/2021.

Trong nhiều năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều biên tập viên, phóng viên, viên chức của Đài PT-TH Hà Nội luôn  quan tâm kết nối những nhà hảo tâm mang về những phần quà vào những dịp đặc biệt như Tết thiếu nhi, Tết trung thu và đặc biệt là Tết Nguyên đán, để động viên kịp thời tới những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hai bà cháu làm thêm nghề phụ để có thêm thu nhập

Chung tay đồng hành trong dịp này không thể không kể tới sự quan tâm chia sẻ của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm như: Công ty CP Đầu tư sản xuất Bánh kẹo Bảo Ngọc; Công ty CP xây lắp điện Thành An; Hệ Thống giáo dục Ban Mai, quận Hà Đông; Công ty CP đầu tư Development The World, Gia đình thiện tâm duyên - Gia Lâm Hà Nội và một số gia đình, cá nhân khác….

Chuẩn bị trao 100 suất quà vào ngày 5/2/2021 cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 80 hộ gia đình cận nghèo, Đài PT-TH Hà Nội cùng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên một số hoàn cảnh của 02 xã Tri Trung và Hoàng Long.

Những hoàn cảnh này đều rất đặc biệt như, cháu Nguyễn Quốc Hưng, 13 tuổi mẹ mất sớm, bố cũng vừa qua đời để lại cháu cho bà nội hơn 70 tuổi chăm sóc. Cháu Hưng tâm sự: “Mỗi ngày cháu đi học về cháu đều giúp bà nấu cơm, đan lát kiếm thêm, bà cháu yếu nên cũng ốm suốt, cháu thương bà lắm”.

Còn chị Lê Thị Vân, 45 tuổi, bị bệnh thần kinh đang ở cùng mẹ đẻ 80 tuổi, không còn khả năng lao động. Mẹ chị tâm tư: “Tôi rất lo vì tôi đã lớn tuổi mà con gái thì không tự chăm sóc được, không biết cuộc sống mẹ con tôi sẽ thế nào”.

Đoàn thăm gia đình chị Lê Thị Vân, bị thần kinh ở cùng mẹ già hơn 70 tuổi.

Hoàn cảnh khó khăn tiếp theo được đoàn đến thăm hỏi là chị Ngô Thị Lan, 32 tuổi, khuyết tật bẩm sinh, bố mẹ mất sớm có anh trai và em gái đều ở xa nhà, hàng ngày kiếm sống bằng cách làm thuê xếp vàng mã cho cửa hàng sản xuất vàng mã trong thôn, cho thu nhập khoảng 20 ngàn đồng/ngày. Chị tâm tư: "Em như thế này không thể làm việc nặng cho nên không dám lập gia đình, bản thân luôn phải tự nghĩ cách làm thêm để có thu nhập nuôi mình, tự vượt lên hoàn cảnh, nhiều khi buồn vì không đủ sức khỏe để làm những việc như mong muốn...". 

Chị Ngô Thị Lan, 32 tuổi, khuyết tật bẩm sinh, bố mẹ mất sớm ở một mình.

Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn trên, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội mỗi năm đều trao tặng hàng ngàn suất quà tới  người nghèo trong cả nước, với mong muốn lan tỏa, chia sẻ sự yêu thương với những người kém may mắn trong xã hội nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, những cán bộ làm thiện nguyện ở Đài mong muốn góp phần giúp người nghèo được đón Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời