Đi chợ vải ngày cuối năm
Ngay từ sáng sớm, các sạp vải ở chợ Phùng Khắc Khoan - chợ vải nổi tiếng nhất ở nội thành Hà Nội đã bắt đầu mở cửa để phục vụ khách đến mua hàng.

Chị Phương đã bán vải trên phố hơn chục năm nay. Cửa hàng nhà chị có lợi thế nằm ngay đầu phố, vì vậy luôn được đón những vị khách ghé chợ từ sáng sớm.

Mặc dù ở xa, nhưng bà Dung là khách hàng quen thuộc của chợ vải này nhiều năm nay.
Chợ vải này nổi tiếng bởi nhiều loại vải có chất lượng, mẫu mã phong phú, màu sắc đa dạng, giá cả cũng hợp lý. Vậy nên nơi đây luôn là địa điểm lựa chọn của nhiều khách hàng ở các độ tuổi và sở thích khác nhau.

Ngay gần chợ vải Phùng Khắc Khoan là chợ Hôm Đức Viên. Đây cũng là nơi kinh doanh đa dạng các mặt hàng vải vóc, quần áo thời trang, giầy dép.
Chị Nga bán vải trên chợ Hôm. Thường thì khoảng 9-10h chị mới đến chợ bởi lượng khách thường sẽ tập trung đến mua nhiều vào tầm trưa..

Tuy nằm trên tầng 2, các quầy hàng vải trong chợ vẫn có khá nhiều khách quen tìm đến mua hàng, vì chất lượng và mẫu mã vải ở đây khá uy tín.
Người bán vải ở đây cũng có gu thẩm mỹ và bắt kịp xu thế nên nhiều khách hàng cũng thích tìm đến đây để được tư vấn chọn lựa.

Đa số các cửa hàng trong chợ Hôm đều có không gian khá khiêm tốn, nhưng lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.
Khách vừa rời đi, người bán sẽ nhanh chóng xếp lại ngay ngắn các súc vải đã dỡ ra cho khách xem.

Cuối năm, chợ vải luôn đông đúc hơn các tháng trong năm.

Chị Nga cũng bận rộn hơn với việc tư vấn cho khách.

Với những người bán hàng lâu năm như chị, việc cập nhật các xu hướng thời trang luôn cần thiết nhất là khi khách hàng ngày càng kỹ tính hơn.

Những ngày cuối năm ở chợ vải đã có tuổi đời hơn 70 năm này luôn xôn xao tiếng trao đổi của người bán – người mua, tiếng trò chuyện của bạn hàng.
Tất cả đã tạo nên một lát cắt không thể thiếu trong nhịp sống của người Hà Nội.
Trên nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô, hoa phong linh đang khoe sắc vàng khiến ai đi ngang cũng muốn dừng lại đôi chút, ngắm nhìn và lưu lại những khoảnh khắc cho riêng mình.
Giữa phố phường Hà Nội, có một khu chợ nhỏ nằm trên đường Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng rộn rã tiếng chim, thanh âm phố phường được góp vui bởi dàn hòa ca líu lo từ sáng sớm.
Giữa nhịp sống bận rộn của Thủ đô, những tiệm giặt khô là hơi đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người, giúp họ tiết kiệm thời gian và mang lại nhiều tiện lợi, nhất là trong thời điểm giao mùa.
Trà chiều không chỉ là sở thích mà còn là thói quen và thú vui tao nhã của nhiều người, trở thành một phần nhịp sống của Hà Nội - giản dị mà đầy thi vị.
Những chiếc lá, vỏ quả hay ngọn cỏ vô tri, vô giác qua bàn tay của những người phụ nữ đã được được tái sinh với một hình ảnh khác đẹp đẽ và lâu bền hơn so với vòng đời ngắn ngủi trước đây.
Có những người lặng lẽ góp tình yêu nghệ thuật vào nhịp sống Hà Nội. Họ không chỉ gìn giữ những giá trị đẹp đẽ mà còn lan tỏa đam mê đến thế hệ trẻ.
0