Đi chơi Vườn thú Hà Nội

Vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ, Vườn thú Hà Nội là một điểm đến quen thuộc được người dân Thủ đô và nhiều khách du lịch đến tham quan, thưởng thức thiên nhiên trong lành, khám phá các loài động vật đa dạng và trải nghiệm những trò chơi thú vị.

Được xây dựng từ năm 1975, Vườn thú Hà Nội hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng trên 600 cá thể động vật thuộc hơn 100 loài; trong đó có nhiều loài động vật quí hiếm nằm trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam như: Công, Gà lôi lam mào trắng, Gà lôi vằn, Vượn đen má trắng, Hổ Đông Dương, Beo lửa, Báo gấm, Gấu ngựa, Voi Châu Á, Hoẵng… Cùng với đó là các loài động vật ngoại nhập hấp dẫn du khách như: Sư tử, Vượn cáo đuôi vòng, Ngựa hoang, Ngựa vằn, Đà điểu Châu Phi, Vẹt Nam Mỹ, Vẹt Amazon, Hà Mã, Linh dương sừng xoắn, Linh dương sừng kiếm…

Vườn bách thú Hà Nội có nhiều khu vực khác nhau phân theo chủng loài như khu bò sát với cá sấu, kỳ đà, rắn, trăn; khu chim với khướu họa mi, sáo, công, hạc, cò, uyên ương; khu thú với hổ, sư tử, báo gấu hay khu móng guốc như nai, dê, hươu…

Ngoài ra, trong khuôn viên Vườn thú Hà Nội, các bạn nhỏ có thể trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị như đu quay, cầu trượt, bập bênh; tham gia cho thỏ ăn, vui chơi với thỏ, cưỡi ngựa, đến nhà gương hay nhà ma, rạp chiếu phim… Khuôn viên vườn thú rất rộng, rất thích hợp để cả gia đình cùng đi bộ, dạo mát, tham gia đạp vịt hay đạp xe thư giãn.

Mỗi năm Vườn thú Hà Nội đón khoảng 1,5 đến 2 triệu lượt khách du lịch. Đặc biệt vào những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ tết, Vườn thú đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến tham quan và dạo chơi thư giãn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các em nhỏ Trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội) trao gửi tình cảm yêu thương chân thành của mình đến những người bạn vùng bão lũ đang phải gồng mình lấy lại cuộc sống bình yên.

Cơn bão Yagi đã làm ngập úng hàng ngàn cây đào, biểu tượng của mùa xuân Hà Nội, ở làng đào Nhật Tân.

Tết Trung Thu không chỉ là dịp để trẻ nhỏ thỏa thích tận hưởng những món ăn và đồ chơi truyền thống mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình xum họp, bày tỏ tình cảm ấm áp, thân thương dành cho nhau. Sự gắn kết tình thân quý giá ấy đã tô đậm thêm nét đẹp văn hoá cổ truyền đậm đà bản sắc của dân tộc, tạo nên một không khí Tết Trung thu - Tết đoàn viên rộn ràng, đầy hào hứng. Những ngày sát tết Trung thu, các cửa hàng bán bánh nướng bánh dẻo luôn tất bật. Người mua bánh thắp hương, người mua bánh làm quà, người lại mua để thưởng thức.

Mỗi độ thu về, những gánh cốm rong lại có mặt khắp phố phường Hà Nội. Món quà dân dã thanh tao này khiến bất kỳ ai thưởng thức qua cũng nhớ mãi.

Ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Hà Nội đã nhanh chống, nỗ lực, bất kể ngày đêm dọn dẹp, chỉnh trang đường phố. Những việc làm đầy tự giác, trách nhiệm này là minh chứng cho thấy, người Hà Nội dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vì một Thủ đô luôn tươi xanh, sạch đẹp, văn minh.

Trong suốt thời gian xảy ra bão số 3 và hoàn lưu bão, hoạt động tại nhiều nơi tại Hà Nội đôi phần gián đoạn. Ngày hôm nay, trời đã trong xanh trở lại, mọi thứ dần nhộn nhịp, trở lại cuộc sống ngày thường.