Đi lễ đầu năm mới
Ngay từ sáng sớm những ngày đầu năm, khuôn viên các ngôi chùa ở Hà Nội đã nhộn nhịp bước chân du khách.
Trong tâm thức người Việt, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Trong khói hương trầm hòa quyện với không khí se lạnh của ngày xuân đang tràn về, lòng người trở nên nhẹ nhàng, an lạc và thư thái.
Những người năng đến chùa nhất thường là những người cao niên. Sớm đầu năm, các cụ thường dậy sớm, sửa soạn tươm tất, cùng con cháu đến chùa cầu bình an cho năm mới.
Bà Lê Thị Lan ở quận Nam Từ Liêm chia sẻ: “Tôi có một thói quen từ trước, năm nào cũng thế, sáng mùng 1 Tết nào cũng dậy để chuẩn bị đi lễ chùa cầu cho gia đình sức khoẻ, con cháu học hành giỏi giang”.
Sắm một chút lễ mọn gồm hương hoa trà, quả cùng tấm lòng thành, khi đi lễ, ai cũng mong Trời, Phật phù hộ để có một gia đình hạnh phúc, yên ấm, con cái chăm ngoan, giỏi giang, mọi điều tốt đẹp…
Một năm bốn tiết xuân, hạ, thu, đông có thuận lợi, tốt đẹp hay không bắt đầu từ những thời khắc đầu tiên của tiết xuân. Bởi thế, đi lễ đầu năm là nét văn hóa được kết tinh từ hàng nghìn năm, thể hiện khát vọng về sự hòa bình, an lạc.
Ông Vũ Văn Chi ở quận Bắc Từ Liêm chia sẻ: "Năm nay tôi bước sang tuổi 74, năm nào tôi cũng được đi du xuân như này. Năm nay lạnh, tôi đi cùng anh chị em vui vẻ lắm".
Có người đi chùa cầu sức khỏe, bình an, may mắn. Cũng có người đến chùa chỉ để vãn cảnh thưởng thức không khí bình yên, qua đó thấy lòng thanh tịnh, an yên.
Khung cảnh nhẹ nhàng, mọi người từ tốn, khoan thai trong đối đãi, giao tiếp. Cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở, chim hót, tất cả như khiến lòng người chẳng muốn vấn vương những muộn phiền đã cũ.
Giữa không gian tĩnh lặng trang nghiêm, tiếng chuông chùa bình thản vang ngân hòa quyện với khói hương trầm nhẹ nhàng và tinh tế, thanh dịu và ấm áp, khiến cho bao xô bồ, ồn ã, bon chen, nhọc nhằn của cuộc mưu sinh như được rũ sạch.
Những du khách phương xa cũng muốn được tận hưởng chút không khí Tết cổ truyền của người Việt. Giới trẻ còn kết hợp lễ chùa để chụp những bức ảnh kỷ niệm lan tỏa văn hóa truyền thống.
Bạn Phan Huyền Trang ở quận Tây Hồ chia sẻ: "Trong hoạt động của giới trẻ thì đi lễ chùa vẫn giữ được phong tục ngày xưa của cha ông ta, đầu năm đi lễ chùa để cầu mong may mắn, em đi cùng các bạn để làm lễ dâng hương, cầu mong một năm an lành."
Không chỉ ở thành phố, ở các vùng quê người dân cũng thường đến chùa cầu sức khỏe, bình an và may mắn trong những ngày đầu xuân mới.
Đây cũng là dịp để ông bà, cha mẹ dạy bảo các con hiểu về lịch sử của quê hương, cũng như cách sắp lễ cúng Phật và các phép tắc khi lên chùa.
Trong tiết trời se lạnh buổi sớm xuân, người đến chùa mỗi lúc một đông, già trẻ gái trai đều có, ai nấy đều rạng ngời niềm vui xuân mới.
Đi trong đêm Hà Nội giữa lặng yên, người ta như thể khám phá ra một vẻ đẹp ẩn sâu của thành phố mà những lớp văn hóa đan chồng lên nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Một vẻ lặng yên bí ẩn mà quyến rũ.
Giữa sự phát triển và chuyển đổi không ngừng của thị trường âm nhạc, Trung tá, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc chính thống, sáng tác những ca khúc về đất nước và về Hà Nội.
Khi thành phố lên đèn cũng là chợ hoa đêm Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là khu chợ đầu mối buôn bán các loại hoa tươi lớn nhất trong nội đô, ngày nào nơi đây cũng đông khách.
Trong dòng chảy đương đại, vẫn có những người trẻ say mê với vật liệu giấy dó truyền thống để tạo ra những sản phẩm độc đáo.
Trên con phố Ngũ Xã, đâu đó vẫn vang lên tiếng đục, tiếng mài, tiếng giũa của những người thợ đúc, gợi nhớ về một làng nghề đúc đồng nổi danh ngày nào trên đất Thăng Long xưa.
Hà Nội không chỉ có những con ngõ ẩm thực nổi tiếng trên phố cổ, mà còn có những con ngõ chuyên bày bán mặt hàng đặc biệt. Ngõ 1A Tôn Thất Tùng (trước kia là ngõ A8 Khương Thượng) chính là một con ngõ như vậy.
0