Di tích, di sản văn hóa của Hà Nội qua phim ảnh

Viện Phim Việt Nam tổ chức Triển lãm “Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội” từ ngày 8-12/11 tại Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, với mong muốn giới thiệu đến đông đảo khán giả và bạn bè quốc tế hình ảnh Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống văn hóa, yêu chuộng hòa bình, ngày càng phát triển.

Nhà Thuỷ tạ, cảnh trong phim tài liệu năm 1967. Ảnh: Viện phim cung cấp.

Theo đó, triển lãm “Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội” trưng bày trên 200 hình ảnh đặc sắc, được thể hiện qua 17 pano với hai chủ đề chính. Đó là giới thiệu hình ảnh trong các phim có bối cảnh là di tích, di sản văn hóa của Hà Nội và những hình ảnh đặc sắc về Hà Nội qua góc nhìn của nhiều nghệ sỹ yêu mến Hà Nội. Trong đó, có bối cảnh đã được sử dụng trong tác phẩm điện ảnh của các nhà làm phim trong nước và quốc tế cùng những bức ảnh đẹp về một số di tích, di sản văn hóa tại Hà Nội.

Cụ thể, có khoảng 150 hình ảnh trích từ 29 bộ phim truyện, phim tài liệu sẽ được trình bày theo thứ tự năm sản xuất phim thuộc chủ đề 1. Ở chủ đề 2 sẽ giới thiệu từ 40-50 hình ảnh độc lập là những bức ảnh nghệ thuật do nhà quay phim Phạm Thanh Hà, các nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, Hoàng Hữu Khánh… thực hiện.

Theo Viện Phim Việt Nam, gần 30 bộ phim có trích hình ảnh được trưng bày trong triển lãm. Về phim truyện có các tác phẩm: “Em bé Hà Nội”, “Sao Tháng Tám”, “Hà Nội mùa chim làm tổ”, “Điện Biên Phủ”, “Mùa ổi”, “Hà Nội 12 ngày đêm”, “Hà Nội Hà Nội”, “Hoa nhài”.

Phim tài liệu có các tác phẩm: “Tiếp quản Thủ đô”, “Phong cảnh Hà Nội”, “Hà Nội tháng 5”, “Một ngày Hà Nội”, “Xuân nào vui hơn”, “Mùa xuân thống nhất”, “ Bài ca dâng Bác”, “Hoa Tết Hà Nội”, “Hà Nội trong mắt ai”, “Năm tháng và những tầng cao”, “Kỷ niệm 30 năm giải phòng Thủ đô”, “Khép lại quá khứ vì tương lai”, “Phố cổ Hà Nội”, “Việt Nam trên đường đổi mới”, “Ngoại ô”, “Chốn quê”, “Tâm tình của gốm”, “Những người kể chuyện phố cổ Hà Nội” và “Tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam”.

Thông qua các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, công chúng sẽ thấy được một Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính, bình dị nhưng vẫn kiên cường, bất khuất trong các thước phim tài liệu, phim truyện của thập kỷ 60, 70; hay một Hà Nội văn minh, thanh lịch, ngày càng phát triển trong những tác phẩm điện ảnh thời kỳ đổi mới, hội nhập từ thập kỷ 80 đến nay. Những tác phẩm ảnh nghệ thuật về các di tích, di sản sẽ được sắp đặt theo dòng chảy đan xen, kết nối, mang đến cho công chúng sự khám phá mới vẻ đẹp rất riêng, khoảnh khắc yên bình của một thành phố ngàn năm văn hiến.

Toàn bộ hình ảnh hai chủ đề chính sẽ được dựng thành clip, giới thiệu qua màn hình vô tuyến tại điểm trưng bày (khách sạn Deawoo, Hà Nội).

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mặc dù Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, thế nhưng bất cứ ai khi đi qua hầm chui Trung Hòa cũng đều cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Hầm chui Trung Hòa không chỉ hiện đại mà còn được bố trí không gian cây xanh rất đẹp.

Những ngày đầu hè, một đầm hoa lục bình đang rực rỡ khoe sắc tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, đã tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng, thu hút rất đông người tham quan và chụp những bức ảnh đẹp với loại hoa này.

Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với người dân và du khách mỗi khi đến thăm, bởi không gian đẹp cùng những di tích lịch sử văn hóa. Trước thềm dịp nghỉ Lễ 30/4, nơi đây được tô điểm rực rỡ, hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm du lịch hấp dẫn của Thủ đô.

Dạo trên những con phố của thủ đô Hà Nội trong tháng 4 này, ai ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh của một loài hoa mang sắc trắng tinh khôi, giản dị mà thanh tao. Đó chính là hoa loa kèn, loài hoa chỉ nở duy nhất vào tháng 4. Khi những bông hoa loa kèn đua nhau khoe sắc trên phố cũng là lúc báo hiệu mùa hè sắp đến.

Hà Nội thời điểm giao mùa cuối Xuân, đầu Hạ có vẻ hấp dẫn riêng. Trên phố, các hàng cây ra lá non mới, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Liễu rực rỡ buông những chùm hoa thướt tha ven hồ Tây.

Ai đi qua Phố Bà Triệu, cũng cảm nhận được sắc đẹp của những chiếc lá rụng rải dày trên đường phố. Đây là thời điểm giao mùa hiếm có cuối Xuân đầu Hè, mà nhiều người gọi đó là mùa thay lá.