Dịch COVID-19: Vũ Hán không mất cảnh giác

(HanoiTV) - 76 ngày bị cô lập với thế giới bên ngoài, đối với hơn 11 triệu dân của thành phố Vũ Hán, tâm dịch COIVD-19 của Trung Quốc, đây là một cơn ác mộng.

Hành khách được khuyến khích quét mã QR khi sử dụng tàu điện ngầm tại Vũ Hán

Dù lệnh phong tỏa thành phố đã được gỡ bỏ từng phần kể từ ngày 8/4, Vũ Hán đang "sống lại" với những hoạt động thường nhật, nhưng trong tinh thần luôn cảnh giác với dịch bệnh.

Có thể dễ nhận thấy nhịp sống của người dân Vũ Hán đang dần trở lại bình thường. Trong công viên trung tâm, những cặp đôi cô dâu - chú rể thực hiện các bộ ảnh cưới bên những bờ hồ thành phố. Cả cô dâu và chú rể cùng tháo khẩu trang một lúc khi chụp ảnh.

Dưới hồ, một vài nhóm người đang bơi lội dưới hồ cho dù thời tiết không quá nóng.

Trên bãi cỏ công viên, một số gia đình đang thưởng thức những giờ dã ngoại đầy ý nghĩa.

Còn ở cây cầu bắc qua sông Dương Tử, một chàng thanh niên đang nhảy theo điệu nhạc và nhanh chóng có vài người cùng nhảy theo.

Tất cả đã tạo nên một khung cảnh hoàn toàn trái người với một Vũ Hán, thành phố "ma" của hơn 1 tháng trước đây.

Giao thông tại Vũ Hán cũng đã hoàn toàn khác, xe cô dần tấp nập và một số tuyến đường đã có cảnh ùn tắc.

"Chúng tôi đã hy sinh một khoảng thời gian, nhưng đó là sự hy sinh có ý nghĩa", một cư dân trẻ của Vũ Hán cho biết.

Cặp đôi chụp ảnh cưới tại Vũ Hán 

Tuy nhiên, Vũ Hán hoàn toàn không mất cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh có thể tái bùng phát, nhất là khi nguy cơ này hoàn toàn có thể xuất hiện từ cộng đồng người Trung Quốc trở về từ nước ngoài.

Hệ thống tàu điện ngầm tuy đã hoạt động trở lại, song hành khách được khuyến khích quét mã QR qua điện thoại di động để định vị trong trường hợp tiếp xúc với người nhiễm virus.

Một số khu dân cư vẫn lập chốt phòng dịch và hàng rào ngăn cách vẫn dựng ở một số tuyến phố.

Một cuộc chiến đấu mới đang bắt đầu tại Vũ Hán, đó là hồi phục kinh tế. Dịch COVID-19 đã khiến kinh tế thành phố này khủng hoảng nghiêm trọng.

Thị trường bất động sản giảm sâu, giá thuê nhà xuống đáy. Chính quyền thành phố đã dành một gói cứu trợ trị giá 65 triệu euro để cứu các doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi phá sản.

Cho tới lúc này, nhiều siêu thị chưa mở cửa. Việc bán hàng vẫn thực hiện theo kiểu cách ly.

Người dân Vũ Hán vẫn ám ảnh trước dịch bệnh và luôn cảnh giác với những trường hợp nhiễm virus không triệu chứng.

Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp và gữ khoảng cách là điều mà người dân Vũ Hán đang thực hiện, dù đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời