Diễn biến các trận đấu vòng 3 giải Miami mở rộng

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Alexander Zverev và Arthur Fils đã dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ của mình để gặp nhau ở vòng bốn.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Tại vòng 3 giải Miami mở rộng, hạt giống số 1 Alexander Zverev chạm trán tay vợt hạng 37 thế giới Jordan Thompson. Dù vậy, trước sự năng nổ của tay vợt người Úc, Zverev gặp đôi chút khó khăn trong set đầu tiên.

Phải đến game 11, tay vợt người Đức mới tận dụng sai lầm của đối thủ để đoạt break-point, qua đó giành chiến thắng 7-5.

Sang set 2, Thompson không còn duy trì sự hưng phấn như đầu trận. Kết quả, Zverev dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Thắng 2-0 chung cuộc sau 1 giờ 30 phút thi đấu, Zverev giành quyền vào vòng 4.

Đối thủ của anh ở trận đấu tới sẽ là Arthur Fils sau khi vượt qua Tiafoe. Dù khởi đầu thuận lợi khi giành chiến 7-6 thắng ở set 1 nhưng tay vợt người Pháp thi đấu có phần dưới sức ở set 2 và để thua 5-7. Tuy nhiên khi đã lấy lại được sự tập trung, Arthur Fils dễ dàng giành chiến thắng 6-2 ở set quyết định, qua đó thắng chung cuộc Tiafoe với các tỷ số 7-6, 5-7 và 6-2.

Cũng giành vé vào vòng 4 còn có tay vợt nước chủ nhà Taloyr Fritz. Hạt giống số 4 dễ dàng vượt qua Shapovalov với các tỷ số 7-5 và 6-3 để gặp Adam Walton ở trận đấu tiếp theo.

Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Sabalenka thể hiện sức mạnh của mình trong cuộc đối đầu với Danielle Collins. Chỉ mất 1 giờ 19 phút, tay vợt người Berarus giành chiến thắng sau hai set với cùng tỷ số 6-4, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Zheng Qinwen.

Trong khi đó, hạt giống số 3 Coco Gauff có ngày thi đấu thất vọng khi để thua trước tay vợt hạng 34 thế giời Magda Pegula. Sau 1 giờ 30 phút, Peguala giành thắng lợi với cùng tỷ số 6-4, qua đó giành vé vào tứ kết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Arsenal kiên trì bám đuổi đội đầu bảng Liverpool bằng chiến thắng trước Fulham, trong khi đó Man United tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi chạm trán Nottingham Forest tại vòng 30 giải Ngoại hạng Anh.

Màn so tài giữa Real Madrid và Real Sociedad tại bán kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey) giữa tuần này hấp dẫn khán giả từ đầu tới cuối với một “cơn mưa” bàn thắng.

HLV Jong Song-chon, người từng làm HLV trưởng CLB nữ Hà Nội chính thức dẫn dắt đội tuyển nữ Lào ở Asian Cup.

Việt kiều Julien Nguyễn – tiền vệ sinh năm 2006 của U19 Fuenlabrada đang thi đấu tại giải U19 Tây Ban Nha bày tỏ mong muốn được cùng đội tuyển Việt Nam dự World Cup trong tương lai.

U17 Việt Nam đã bước vào tập luyện tại Saudi Arabia, gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 nhằm thực hiện giấc mơ dự World Cup.

Đội trưởng Lê Huy Việt Anh là cái tên được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) kỳ vọng nhất của U17 Việt Nam.