Điều gì xảy ra tiếp theo cuộc giao tranh Hezbollah - Israel? | Nhìn ra thế giới | 26/08/2024

Khu vực Trung Đông hiện đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua. Ngày 25/8 đã chứng kiến cuộc giao tranh lớn nhất trong 11 tháng qua giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Liban, khi Hezbollah phóng hơn 300 quả tên lửa vào 11 mục tiêu quân sự ở Israel. Ngay trước đó, quân đội Israel đã điều 100 máy bay chiến đấu thực hiện đòn tấn công phủ đầu vào hàng loạt địa điểm được cho là nơi phóng tên lửa của Hezbollah ở miền Nam Liban.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Công trình tranh bích họa làm đẹp ngõ phố; Những tuyến đường có biển cấm không hiệu lực; Bãi trông xe trái phép dưới lưới điện cao thế;... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn và tuyên dương 91 đảng viên trẻ tiêu biểu; Hà Nội hoàn thành 11/13 chỉ tiêu Chương trình số 05; Gần 119.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát chất lượng; Ấn Độ, Pháp tập trận hải quân tàu sân bay Varuna 2025 tại Biển Arab;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay.

Chương trình số 05 của Thành ủy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện; Tổng duyệt chương trình "Sáng mãi truyền thống phụ nữ ba đảm đang"; Nhiều không gian xanh được hồi sinh từ đất công bỏ hoang; Pháp sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khác về Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Sớm ban hành hai Nghị định về đất đai, bất động sản; Sử dụng đất sai mục đích tại những dự án dở dang; Lãi suất giảm, thị trường BĐS sẽ được hưởng lợi;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và đầu tư hôm nay.

Hà Nội hoàn thành phủ kín phân khu đô thị; Hà Nội tuyên dương 91 đảng viên trẻ tiêu biểu; Sáp nhập tỉnh, xã: đặt tên thế nào?; EU họp thảo luận về kế hoạch tái vũ trang quốc phòng;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.

Lúc còn ấu thơ, có hai chị em thường thơ thẩn dạo chơi quanh những cánh đồng lộng gió, nơi có những cây xoan thẳng chạy dài trồng đều tăm tắp ven đê. Mỗi tháng Ba về, những cánh đồng như một bầu trời đầy mây tím biếc, bồng bềnh trôi trong những giấc mơ tuổi thơ.