'Dòng thời gian' tri ân 20/11 bằng âm nhạc và kịch nói

'Biết ơn – Tự hào – Xúc động' là những cảm xúc để lại trong lòng khán giả sau đêm nhạc Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng để tri ân thầy cô nhân kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều bài hát trong chương trình là những ca khúc gắn với tuổi học trò của nhiều thế hệ, hay được ngân vang khi tới dịp 20/11. Kết hợp cùng nghệ thuật kịch nói, chương trình đã ghi dấu ấn khó phai với khán giả.

Với hai ca khúc quen thuộc “Em đứng giữa giảng đường hôm nay” và “Bài ca người giáo viên nhân dân”, ca sĩ Lan Anh đã đem đến đêm nhạc Dòng thời gian, chủ đề "Bụi phấn"những cảm xúc đầy tự hào và lắng đọng. Vốn đang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lan Anh càng thêm bồi hồi và xúc động.

“Lan Anh rất vui và hạnh phúc vì có mặt tại chương trình tri ân các thầy cô giáo. Mình là một người thầy và như hàng năm thì hầu như năm nào Lan Anh cũng được tham gia những chương trình ý nghĩa, đặc biệt này.” - ca sĩ Lan Anh chia sẻ.

Từng quen mặt với khán giả qua các bộ phim truyền hình như “Hương vị tình thân”, “Về nhà đi con”, Á Quân Giọng hát việt nhí 2021 Hà Anh cảm thấy hào hứng với mô típ đan xen giữa nghệ thuật kịch nói và âm nhạc.

Ca sĩ nhí Hà Anh cho biết: “Chương trình Dòng thời gian số 9 - "Bụi phấn" em thấy có một điều đặc biệt hơn các chương trình khác đó là trước mỗi ca khúc biểu diễn thì sẽ có 1 tiểu phẩm nhỏ để khán giả có thể hiểu cảm nhận và có thể thêm nhiều cảm xúc hơn về từng ca khúc trong chương trình. Hôm nay em sẽ biểu diễn ca khúc “Bụi phấn”. Qua ca khúc em muốn gửi lời tri ân, cảm ơn đến những người thầy, người cô đã luôn hết mình trong bến đò đưa học sinh đến với tri thức.”

Xuyên suốt chương trình còn là sự đan xen của 9 tiểu phẩm về câu chuyện của bốn nhân vật - Hồng Hà, Khánh Tùng, Hải Duy và Thùy Anh - từ khi bước chân vào cánh cửa trường học đến khi tiếp tục con đường làm giáo viên.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của ca sĩ Lê Anh Dũng và ca sĩ Thu Thủy với ca khúc bất hủ “Mái trường mến yêu”, Quán quân Tiếng hát Hà Nội Trần Thị Vân Anh và Giải Ba Bùi Phương Khánh Thy với “Con đường đến trường”. Qua đó, chương trình Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng tháng 11 – chủ đề "Bụi phấn"là dịp để khán giả suy ngẫm về ý nghĩa của việc dạy và học, cảm nhận tình yêu và lòng biết ơn dành cho thầy cô của mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ca sĩ Nam Tước sáng tác ca khúc “Nủ ơi, Nủ à…” cách đây hai ngày, viết về thôn Làng Nủ, nơi xảy ra trận lũ quét đau thương hôm 10/9.

Sau ca khúc “Cánh chim phượng hoàng” vừa được phát hành vào tháng 6, ca sĩ Tùng Dương đã cho thấy sự năng nổ trong nghệ thuật khi tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Đàn ông không cần khóc”, một lần nữa gây ấn tượng với khán giả.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc bằng trí tuệ nhân tạo AI mới nhất - MV mang tên "Mắt bão" hướng tới cộng đồng, đặc biệt là đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tâm điểm của âm nhạc thế giới hôm nay hướng về lễ trao giải MTV Video Music Awards 2024 (VMAs). Sự kiện càng trở nên thu hút người hâm mộ toàn cầu khi có sự xuất hiện của Taylor Swift và Lisa.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền kết hợp cùng ca sĩ Ngọc Khuê thực hiện một dự án nghệ thuật hướng tới người dân bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi. “Hà Nội đêm nghiêng” không chỉ là sản phẩm âm nhạc hướng về cộng đồng, mà còn thể hiện tình yêu đối với Hà Nội - thủ đô thân thương của những người con Việt Nam.

Bond - bộ tứ đàn dây xuất sắc nhất thế giới sẽ sang Việt Nam tổ chức live concert. Đặc biệt hơn, không chỉ hứa hẹn mang tới những màn trình diễn ấn tượng, mà đây còn là sự kiện đầy ý nghĩa hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do bão số 3.