Du Xuân chợ hoa đón Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề, phố phường và chợ hoa rực rỡ sắc Xuân. Không chỉ mua bán, chợ hoa ngày Tết còn là điểm hẹn của người yêu cái đẹp, cảm nhận trọn vẹn không khí Xuân ấm áp.

Những ngày này, sắc thắm các loài hoa Tết khoe rực rỡ trên nhiều tuyến phố, chợ hoa. Những gánh hàng rong chở đầy hoa lặng lẽ len lỏi qua từng con phố nhỏ. Không biển hiệu, không gian hàng cố định, chỉ có đôi quang gánh, chiếc xe đạp cũ và sắc hoa tươi thắm mang theo hương Xuân rất đỗi quen thuộc.

Bà Lê Thị Đoạn (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: “Cả năm chăm sóc mới được cây đào, vốn liếng bỏ ra không hề nhỏ. Năm nay thêm thiên tai, bão lũ gây thất thoát nhiều, nên khi vào vụ thu hoạch, chúng tôi chỉ mong giá ổn định, hàng bán chạy. Dù là hoa nhà trồng hay đi buôn, ai cũng mong buôn may bán đắt để có thêm thu nhập, lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy, ấm cúng sau năm vất vả.”

Tại các chợ hoa Tết, từ đào, cúc đến lan cùng khoe sắc, thu hút đông đảo người dân. Nhiều người đến đây không chỉ mua sắm, mà còn tìm lại cảm giác Xuân đang len lỏi vào từng góc phố, nếp nhà.

Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên nhận định: “Người Hà Nội có thú vui thưởng hoa quanh năm, mùa nào thức nấy, nhưng vào dịp Tết, thói quen ấy càng đậm nét. Bên cạnh sắc đào đỏ, quất vàng, trong mỗi gia đình Hà thành xưa còn có một bình hoa ‘mậu dịch’ rất riêng. Bình hoa thường là sự kết hợp của lay ơn trắng hoặc hồng, điểm xuyết thược dược nhiều màu, không thể thiếu violet tím, hoa bướm mỏng manh và vài bông đồng tiền đơn. Tất cả hòa quyện, mang hơi thở ấm áp và sức sống của mùa Xuân vào trong tổ ấm.”

Hà Nội, mùa Xuân và sắc hoa hòa quyện, tạo nên không gian vừa rộn ràng, vừa ấm áp rất riêng của Thủ đô những ngày giáp Tết. Trong hương hoa phảng phất trên từng con phố, nhịp sống như chậm lại, để mỗi người cảm nhận trọn vẹn hơi thở mùa Xuân và đón chờ năm mới đang đến rất gần.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời