Đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị

Bệnh nhân 39 tuổi được chẩn đoán là sốc mất máu do chảy máu mũi số lượng lớn (khoảng 400-500ml) khó cầm, đã được trực thăng đưa về đất liền điều trị kịp thời.

Chiều tối ngày 11/12, trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa bệnh nhân bị bệnh nặng từ đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền điều trị.

Trực thăng hạ cánh tại sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, BVQY 175.

Bệnh nhân tên là L.P.T (nam, sinh năm 1983, quê tỉnh Thanh Hóa) là quân nhân đang công tác tại bệnh xá đảo Song Tử Tây.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/12, bệnh nhân đột ngột xuất hiện chảy máu mũi số lượng lớn (khoảng 400-500ml) chảy thành giọt đỏ tươi, khó cầm máu. Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu đồng thời kết nối hội chẩn Telemedicine ngay với các chuyên gia từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bệnh viện Quân y 175.

Bệnh nhân được đặt sonde foley và nhét metche tăng cường để cầm máu, thuốc cầm máu, bù dịch, nâng huyết áp, kháng sinh, an thần, bất động máu đã tạm cầm. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân lại xuất hiện chảy máu số lượng lớn (khoảng 500ml) với tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, ý thức đáp ứng chậm.

Bệnh nhân được chẩn đoán là sốc mất máu do chảy máu mũi số lượng lớn, được đề nghị sớm đưa về đất liền bằng đường hàng không để điều trị kịp thời.

Đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây lên trực thăng để về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch (Khoa hồi sức tích cực) làm tổ trưởng, xuất phát khoảng 8 giờ ngày 11/12 tại sân bay Tân Sơn Nhất, bay ra đảo Song Tử Tây để đưa bệnh nhân về đất liền. Chuyến bay cấp cứu đã bảo đảm đúng yêu cầu, hạ cánh an toàn tại sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175 lúc hơn 17 giờ 30 phút giờ cùng ngày. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu của bệnh viện để điều trị tiếp theo.

Thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch theo dõi, chăm sóc bệnh nhân
trên máy bay.
Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tiến hành hội chẩn.

Theo thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch, điểm đặc biệt của ca cấp cứu này là bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu mức độ nặng ở vùng mũi họng sâu nên tổ cấp cứu phải mang theo máu dự phòng, cùng bổ sung thêm thành viên là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, gây mê để sẵn sàng cho tình huống phải phẫu thuật tại chỗ. Qua tiếp cận bệnh nhân, tổ cấp cứu đã nhanh chóng xử trí với nhiều biện pháp tích cực, tiến hành bù chế phẩm máu (khoảng 1 lít máu), cầm máu tăng cường, tiếp tục duy trì các biện pháp đã xử trí trước đó… Trong quá trình chuyển bằng máy bay về, tổ cấp cứu đã theo dõi sâu sát, duy trì tình trạng ổn định cho bệnh nhân ở mức an toàn tối ưu nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Y tế vừa có Công văn gửi các bệnh viện về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng - an toàn người bệnh, khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa.

Liên tục từ đầu năm đến nay, nhiều cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh sốt rét đều có tiền sử trở về từ các quốc gia châu Phi. Điều này cho thấy nguy cơ sốt rét quay trở lại Việt Nam vẫn hiện hữu.

Sau khi tiếp nhận 13.000 liều vaccine "5 trong 1" từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phân bổ vaccine này về toàn bộ 22 trung tâm y tế quận, huyện và TP. Thủ Đức, sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho trẻ em.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đề nghị tổ chức bán thuốc ban đêm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh.

Khoảng 30-40% người Việt mắc căn bệnh trĩ. Trong số các lý do dẫn đến tình trạng này có nguyên nhân ngồi lâu, sử dụng điện thoại liên tục nhiều giờ.

Đam mê thành tích, quên lắng nghe cơ thể khi tham gia các giải chạy là hành động nguy hiểm mà nhiều vận động viên mắc phải. Những sự cố đau lòng vừa xảy ra trên đường chạy marathon mới đây là những sự cố không may. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể sẽ tăng cao khi phong trào chạy bộ đang ngày càng phổ biến, số người chạy bộ ngày một đông nhưng thiếu kiến thức.