'Đường Sơn đại địa chấn' - Tập 30: Trầm cảm
Quế Hương bị hai tên Hán gian chỉ điểm nên bị bắt đi. Đại Ngưu vì cứu vợ đã liều mạng nhưng rồi cũng bị chúng sát hại. Hôm sau, chúng lừa những người đã theo nghĩa quân rồi kéo bọn họ đi. Thím A Đại vì ham tiền nên đã đẩy chồng mình vào tay giặc.
Trong trận càn của quân Nhật, rất nhiều thường dân bị giết chết, trong đó có bố mẹ của Văn Long và những người hàng xóm. Văn Long và Thu Mai thoát chết nhưng lại thất lạc An An và mất đi Bình Bình. Nghĩa dũng quân tan tác. Mọi người đau lòng tưởng rằng A Thành đã chết nhưng anh lại may mắn trở về.
A Thành, Quốc Dân và A Đại cùng các chiến sĩ trong nghĩa dũng quân đối đầu trực diện với quân Nhật. Nhưng vì lực lượng mỏng, trang bị lại thô sơ nên đã nhanh chóng phải rút lui. A Thành đã bị bắt và xử bắn vì bảo vệ đồng đội.
Trong một trận bom, Tiểu Hoa - em gái của Khoai Lang không may qua đời. A Thành vì căm giận bọn Nhật đã quyết định tham gia Thanh Quan nghĩa dũng quân. Thế nhưng quân Anh lại lươn lẹo không muốn cung cấp vũ khí cho nghĩa quân, thậm chí không hề có ý định bảo vệ Singapore.
Được sự động viên từ Thuý Thuý, A Thành bày tỏ tình cảm với Tú Tú nhưng cô đã có người trong lòng. Mặc dù rất buồn nhưng anh cũng thấu hiểu cho cô.
Tú Tú rơi vào tay Ishibe, thủ lĩnh của đội Nam tiến và chuẩn bị được đưa về Nhật Bản. Không màng nguy hiểm, A Thành tới bến tàu và thành công cứu được Tú Tú.
0