'Đường Sơn đại địa chấn' - Tập 38: Đoàn tụ

Cả gia đinh bà Nguyên Ni cuối cùng cũng được đoàn tụ. Nỗi đau, tâm tư của người mẹ khi không tìm thấy con... Bà không dám sống hạnh phúc, giống như cách để bà tự trừng phạt mình.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trải qua những nỗi đau khi phải đưa ra lựa chọn cứu sống con gái mình, Đăng đã hiểu được nỗi đau của mẹ khi phải chọn một trong hai đứa con được sống. Cô đã có thể đối diện với quá khứ, rũ bỏ oán hận và quay về tìm người thân của cô.

Hướng Tiền yêu Dương Dương nhưng sẽ không chấp nhận anh vì biết anh vẫn còn yêu Hạ Anh. Điều này như thêm chút hy vọng cho Hạ Anh để níu kéo cuộc hôn nhân của hai người.

Hạ Anh gặp cú sốc lớn khi con gái hận mẹ, chồng cặp kè với người khác và chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô - bà Risty đã qua đời. Trong lúc đau buồn nhất, cô đã uống thuốc tự tử, may mắn con gái cô về kịp và đưa đi bệnh viện.

Sự thật muốn giấu kín suốt bao nhiêu năm rằng Tư Dư là con của Tạ Dũng chứ không phải của Đạt cuối cùng cũng bị lộ. Được bà và bố chăm sóc yêu thương như con đẻ suốt bao nhiêu năm, cô bé không ngờ mình lại không phải là máu mủ ruột thịt của họ, cô bé đã trách mẹ và bỏ đi.

Xung đột mẹ con khiến Hạ Anh lo lắng cho con gái, nhưng những gì cô làm lại khiến cô bé càng thêm hận mẹ, cô bé bỏ đi.

Nguyên Ni vẫn đau đáu chờ Đăng về. Bà rất đau khổ về quyết định đưa ra khi ấy, nó chẳng khác nào đâm nhát dao vào tim bà. Nếu có thể, bà muốn lấy thân mình để cứu lấy cả hai con. Bà quyết định ở lại Đường Sơn để đợi Đăng về.