Gã cướp giật có tài 'vỗ lưng rơi dây chuyền' sa lưới

Nguyễn Huy Cường (SN 1994, trú tại thôn Ấp Hạ, huyện Mê Linh, Hà Nội) một lần nữa lợi dụng khu vực không có camera thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền, không thành khẩn khai báo mà quanh co chối tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan công an.

Nguyễn Huy Cường quanh co chối tội: "Nó là cái dớp rồi. Mình làm đúng người ta cũng bảo sai, sai người ta cũng bảo đúng. Ai nghĩ gì thì nghĩ thôi, mình không làm mình không nhận".

Cái dớp mà Nguyễn Huy Cường nói tới là việc y đã từng vào tù ra tội nhiều lần trong quá khứ. Hai trong ba tiền án trước kia của y đều về tội cuớp giật tài sản. Mới đây, khi vừa ra tù được hai ngày, Cường lại tiếp tục bị công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi cướp giật dây chuyền.

Vị trí vết thương của nạn nhân.

Do khu vực gây án không có camera nên Cường không thừa nhận tội cướp giật mà khai chỉ vỗ vào lưng của nạn nhân với mục đích trêu đùa và không hề biết họ đang đeo dây chuyền. Thế nhưng trên thực tế, vị trí vết thương của nạn nhân nằm ngay sau gáy, gần sát với vị trí đeo dây chuyền. Liệu có thật sự là sợi dây chuyền này không phải bị giật mà tự nhiên đứt? Nguyễn Huy Cường chắc nịch khẳng định: "Mình không biết, cũng không giật để bị đứt".

Ông Lê Việt Dũng, chủ cửa hàng vàng Dũng Hương, Đông Anh, Hà Nội, cho biết: "Qua kiểm định và kinh nghiệm bán hàng mấy chục năm của tôi, tôi khẳng định sợi dây chuyền này có lực tác động thì mới đứt được".

Không chỉ quanh co chối tội, Nguyễn Huy Cường còn một chiêu trò nhằm qua mặt lực lượng chức năng.  Đại úy Nguyễn Văn Cường, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh, cho biết sau khi sử dụng phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, bị quần chúng, nhân dân và người bị hại phát hiện, đối tượng bỏ lại phương tiện sau đó trình báo về việc bị mất trộm xe nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Kế hoạch trốn tội đã đầu xuôi đuôi lọt, cho tới khi mẹ ruột của Cường xuất hiện.

Với mọi chứng cứ thuyết phục được đưa ra, Nguyễn Huy Cường lại một lần nữa quay trở lại nhà tù.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, không mang túi xách, đeo dây chuyền khi tham gia giao thông, tạo sơ hở cho các đối tượng cướp giật thực hiện hành vi phạm tội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đến 17 giờ ngày 18/9, tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận được tổng số tiền là 1.432 tỷ đồng.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho ngư dân khi vào tránh trú, hiện nay các âu thuyền, cảng cá đang gấp rút triển khai hướng dẫn, nhắc nhở bà con neo đậu tàu thuyền đúng cách.

Sau khi vượt qua huyện đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tăng tốc lên 20km/h, di chuyển theo hướng Tây về phía vùng biển khu vực tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam. Trên đất liền các tỉnh miền Trung, gió bắt đầu mạnh dần lên cấp 6-7.

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh với sức gió cực đại 61km/h, biển động mạnh, sóng cao từ 2-4m. Bão đang di chuyển nhanh về phía Tây với tốc độ 20km/h

Dù áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão sẽ có cường độ không lớn nhưng sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, có nơi tới trên 600 mm.

Hồi 19 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc.