Giấc mơ mùa xuân

Mùa xuân Hà Nội đẹp như một giấc mơ. Là chút tinh khiết, tim tím của hoa ban, là chút hoa sưa mong manh trắng cả lối đi, là chút hoa gạo rụng lã chã ven hồ Gươm, là chút mưa phùn bay bay trong gió, là những ước vọng về tình yêu, cuộc sống được gửi gắm vào ngày xuân.

Giữa tháng Hai trời xen chút nắng nhạt điểm xuyết vào những ngày giăng giăng mưa phùn. Một sớm mai con đường Bắc Sơn hôm nào đã trở mình như nàng công chúa chợt tỉnh sau giấc mộng dài. Nàng hoa ban từ nơi núi cao ghé thăm Hà Nội và rồi nàng phải lòng mảnh đất này để mỗi khi xuân về nàng lại chưng một dáng vẻ yêu kiều thướt tha nhất.

Những bông hoa phớt tím xen lẫn những bông trắng muốt như ngàn con bướm xinh đẹp điểm tô trên mái tóc của nàng hoa ban. Hoa ban không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn là biểu tượng của lòng hiếu thảo, biết ơn. Phải chăng vì thế mà hoa ban luôn làm lòng người ngơ ngẩn dâng đầy cảm xúc.

Có rất nhiều con phố ở Hà Nội trồng hoa ban nhưng phố Bắc Sơn lại có những cây hoa ban đẹp nhất, nở đều nhất và sai hoa nhất. Có lẽ vì thế mà cứ khi hoa nở những nàng thơ của Hà Nội từ các thiếu nữ hây hây má hồng, đến các cô các bác váy áo lụa là sẽ ghé con phố xinh đẹp ấy để chụp những bức ảnh lưu giữ ngày xuân.

Hoa ban còn đang khoe sắc làm ngây ngất lòng người thì hoa sưa đã lặng lẽ bung trắng cây. Hà Nội mùa đông không có tuyết rơi, thế nhưng một cơn gió thoảng qua đứng gốc cây hoa sưa sẽ thấy những bông tuyết nhỏ ngát hương đậu trên mái tóc, trên bàn tay, vai áo. Mùa xuân đó mà ngỡ như lạc vào mùa đông xứ lạ. Có lẽ mùa xuân muốn gửi lời cảm ơn mùa đông đã để cây cối nghỉ ngơi sau một năm vun lá, vun hoa, kết trái để giờ đây xuân tới, cây cối thay da đổi thịt bừng lên sức sống mới mà mang chút hình ảnh mùa đông, điểm vào không gian như một triển lãm nghệ thuật sinh động. Ngắm những bông hoa sưa nhỏ xinh trên phố Phan Đình Phùng, một góc đường Hoàng Diệu hay nơi Công viên Bách Thảo chợt thấy lòng mình tựa như những cánh chim. Những cánh chim mùa xuân hót véo von trên cành cây khúc hát yêu đời.

Dạo bước bên hồ Gươm như một nghi thức không thể thiếu trong mùa xuân. Hồ Gươm đó nơi trái tim của Thủ đô, là nơi người Hà Nội dù đi muôn phương vẫn hoài nhớ về. Dừng chân dưới gốc cây gạo ven hồ nhặt một bông hoa đỏ thắm, ngâm một câu thơ của tác giả Nguyễn Quang Hân:

"Tháng ba về hoa gạo trổ đầy bông

Vương nắng nhạt ủ hương nồng trước ngõ

Hôn lả lơi nhuỵ vàng bay theo gió

Lá vô tình vò võ suốt canh thâu…"

Những bông gạo to cỡ bàn tay, với cánh hoa dày phảng phất hương ngọt nhẹ mộc mạc, vậy mà mỗi lần bung nở lại làm xao xuyến biết bao người. Sắc hoa đỏ như khao khát được đốt cháy mình rực rỡ trước khi vẻ đẹp tàn phai. Sắc hoa đỏ ấy như một lời tạm biệt của mùa xuân chuẩn bị đón hè sang. Ghé chân Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa gạo, loài hoa chỉ nở một lần duy nhất trong năm.

Có phải vì Hà Nội con phố nào cũng ngát xanh bóng cây? Có phải vì Hà Nội mùa nào cũng để lòng người vấn vương những sắc hoa mà biết bao nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ đã viết lên những ca từ đẹp về Hà Nội. Với người dân nơi đây Hà Nội vừa trầm mặc, vừa yêu kiều diễm lệ vừa như một mối tình sâu sắc để cất giữ thật sâu trong trái tim đầy tự hào và ăm ắp tình yêu. Mùa nào thành phố này cũng đẹp như chính nó dù qua bao sự đổi thay vẫn nguyên vẹn trong mắt kẻ si tình. Trong giấc mơ mùa xuân ngập tràn sắc hoa này, xin được gửi gắm những giấc mơ tươi đẹp cho một năm mới, một sự khởi đầu mới đầy hi vọng và lạc quan. Và, cũng trong giấc mơ mùa xuân ngập tràn sắc hoa này xin được một lần thốt lên: Hà Nội ơi, ta yêu người biết bao!

Ngọc Anh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trường Thuỷ bất ngờ vì Tử Thanh yêu cầu 10 vạn tệ mới được coi là chính thức cầu hôn. Mời các bạn đón xem tập 26 của bộ phim "Chuyện phu thê", phát sóng lúc 13h ngày 20/3, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Biết được thủ phạm thực sự trong vụ án giết hại thư đồng của thái tử, Uông Thực – Uông đốc công đã cho dừng ngay điều tra. Là những vị quan chính trực, quyết định này của Uông Thực đã khiến Đường Phiếm và Tuỳ Châu cảm thấy bất bình. Mời các bạn đón xem tập 7 của bộ phim "Thần Thám đại tài", phát sóng lúc 20h ngày 20/3, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Là bạn thân với Dương Nghiêm từ nhỏ, khi biết anh gặp khó khăn trong kinh doanh, Khai Phóng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mời các bạn đón xem tập 31 của bộ phim "Bắt gặp hạnh phúc", phát sóng lúc 21h ngày 20/3, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Một lần nữa, In Chun lại chứng kiến khi Hê Ra đang là nạn nhân của So Huyn. Cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Sơ Huyn và In Chun càng có nguy cơ đổ vỡ. Mời các bạn đón xem tập 6 của bộ phim "Số phận và sự giận dữ", phát sóng lúc 12h, ngày 20/3, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Hà Nội có nắng nhẹ, nhiệt độ giảm về đêm; Hà Nội đặt Km0 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; Thuỷ cung chủ đề hoa anh đào tại Nhật Bản;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Nắng ấm sẽ trải dài trên các con phố của Thủ đô trong ngày 20/3, tuy nhiên trời vẫn rét vào đêm và sáng sớm.