Giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiều 8/4, sau gần hai ngày tìm kiếm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 1 ập vào căn hộ tại Chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) giải cứu hai bé gái bị dẫn dụ đi theo từ quận 1 sang quận 8, khống chế nghi can bắt cóc Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ở Tiền Giang).

Chiều 8/4, Công an TP.HCM tổ chức thông tin đến báo chí liên quan vụ hai cháu bị thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Buổi cung cấp diễn ra khoảng 30 phút tại trụ sở Công an quận 1.

Trung tá Trần Quốc Dũng – Phó Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 cho biết, Vi đã thừa nhận dùng tiền, đồ ăn dụ hai bé gái về nhà tại Chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh). Bước đầu xác định nghi can gây án một mình, động cơ đang được làm rõ.

Các cán bộ công an trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí (Ảnh: Lê Trai/Báo Dân trí).

Theo cơ quan chức năng, chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi (sinh năm 1997; ở phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai con là cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) từ tối 3/4. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 20h30 ngày 3/4 có một phụ nữ lợi dụng lúc hai cháu bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ đi theo từ quận 1 sang quận 8. Sau đó, người này đặt xe taxi công nghệ đưa nạn nhân về Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Lực lượng cảnh sát hình sự cùng Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi (sinh năm 2003; ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đang khống chế hai con chị Nguyễn Thị Chi tại một căn hộ ở Tháp Ruby, Chung cư Saigon Pearl. Lúc này, hai bé vẫn khỏe mạnh. Ngay trong chiều 8/4, 2 bé 7 tuổi và 3 tuổi đã được về với mẹ.

Thông tin vụ bắt cóc hai cháu bé ở thành phố Hồ Chí Minh

Như vậy, chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Vi đã bị cảnh sát khống chế. Cảnh sát đang làm rõ lời khai của người phụ nữ bắt cóc hai trẻ nhỏ.

Trước đó, vào tối 3/4, chị Chi để con gái 10 tuổi ẵm bé 9 tháng tuổi ngồi bán kẹo ở đường Đồng Khởi, còn bản thân giữ hai bé còn lại, bán hàng ở đối diện bên đường. Đến 19h, chị nhờ người bán nước giải khát trông giúp hai con rồi đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau chị quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con nhỏ. Chị Chi bật khóc: "Lúc đó, tôi có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu".

Thời điểm thất lạc, bé M. mặc đồ màu đen, bé L. mặc đồ đỏ chấm bi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mới đây, trên trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh tranh cãi dẫn đến xô xát giữa một nhóm người tại chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngay sau khi nhận được đơn trình báo vụ việc, Công an phường Vĩnh Hưng đã lập tức vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động).

Việc các xe máy đi lên đường vành đai, vào đường cao tốc, đường cấm đã được phản ánh rất nhiều trong thời gian qua. Nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp an toàn tính mạng của bản thân.

Hồ Rùa ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân đã bị chiếm dụng gần như kín đường dạo. Không gian công cộng để cư dân thư giãn và rèn luyện sức khỏe đang phục vụ lợi ích riêng mà không bị nhắc nhở, xử lý.

Camera hành trình ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy Honda Vision phóng nhanh để rẽ. Dù từ đường nhánh đi vào, nhưng người phụ nữ này không hề giảm tốc độ mà lao nhanh cắt mặt cả xe ô tô tải.

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, các đơn vị chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến thực phẩm bẩn, không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ tại Hà Nội.