Giai điệu tâm tình (ngày 9/5/2023)

“Mùa hè lại về, hoa lại rơi, những tiếng vỡ vụn thật khẽ như đếm thời gian từng phút trôi. Màu hoa tím dệt cả khoảng sân trường như những mảnh kí ức khó quên, mà những năm tháng cùng nhau dưới mái trường ngập tràn nỗi nhớ. Bằng lăng rơi lấp đầy sân, trên những tán cây chồi lại mọc, còn mái đầu tóc trắng thời gian của thầy có trở lại màu xanh? Tất cả là những cảm xúc mênh mang, dưng dưng niềm xúc động, mãi lắng đọng trong tâm hồn của mỗi lứa tuổi học trò với những tình cảm yêu thương…”. “Giai điệu tâm tình” hôm nay sẽ là những dòng cảm xúc ngọt ngào như vậy.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mùa thu, mùa của nắng vàng rực rỡ, của những cơn gió heo may se lạnh, mùa của những cảm xúc lãng mạn. Và tất cả những điều đó thường khiến lòng ta nao nao khi nhớ về một ai đó... Hãy để ca sĩ Phạm Văn Giáp cùng chia sẻ với bạn những cảm xúc này qua tác phẩm ‘Dương cầm thu không em’ của nhạc sĩ An Thuyên trong chương trình hôm nay.

Nhớ về quê là nhớ hồn quê đã thấm đượm trong từng cánh hoa gạo đỏ rực, mênh mang một góc trời. Trong từng âm thanh sáo diều chứa đựng những hơi thở của cuộc sống bình dị. Đôi khi trong giấc mơ, ký ức tuổi thơ ngọt ngào, hạnh phúc lại ùa về. Và đó là những chia sẻ mà chương trình 'Giai điệu tâm tình' hôm nay gửi tới quý thính giả.

Tình yêu luôn là những điều làm cho cuộc sống trở nên thi vị hơn. Và ai trong chúng ta cũng từng trải qua những mối tình với những câu chuyện của riêng mình. Dù câu chuyện tình yêu đó có thế nào cũng đem lại cho chúng ta những hồi ức và những cảm xúc mà bạn luôn muốn cất giữ. Và bạn hãy chia sẻ những cảm xúc của mình với chương trình “Giai điệu tâm tình” hôm nay.

Tình yêu luôn song hành với những nỗi nhớ, hay có thể nói nỗi nhớ đã tạo nên hương vị rất riêng của tình yêu lứa đôi. Yêu nhiều nên nhớ cũng thật nhiều, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ nụ cười… nhớ tất cả những gì yêu thương, thân thuộc nhất. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn với chương trình “Giai điệu tâm tình” hôm nay để cùng cảm nhận những da diết, yêu thương của những mối tình đã đi qua.

Kỷ niệm là những khoảnh khắc đã xảy ra trong quá khứ mà ta luôn ghi nhớ. Dù nhỏ dù lớn, dù ít dù nhiều, mỗi kỷ niệm đều chứa đựng trong đó những giá trị, sức mạnh lớn lao. Nó luôn tồn tại, luôn hiện hữu và tác động lên chính cuộc sống của mỗi người. Chương trình “Giai điệu tâm tình” hôm nay xin được mở đầu bằng ca khúc ‘Chợt như năm 18’ của nhạc sĩ Quốc Dũng, qua sự thể hiện của ca sĩ Lân Nhã.

Những rung động đầu đời của thời non nớt, dại khờ sẽ mãi là kỷ niệm đẹp mà bạn không thể quên và cũng không muốn quên. Mời quý thính giả cùng đến với những câu chuyện tình yêu qua những giai điệu thật đẹp và tràn đầy cảm xúc trong chương trình “Giai điệu tâm tình” hôm nay.