Giúp trẻ vượt qua chính mình để thành công ngày mai

(HanoiTV) - Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi thể thao phù hợp không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển tinh thần và thể chất, mà quan trọng hơn là cho trẻ một môi trường sống tự lập, biết vươn lên khi gặp khó khăn.

Giải thi đấu IronKids tại Đà Nẵng với sự tham gia của các VĐV nhí Việt Nam và Quốc tế

Giải thi đấu ba môn phối hợp IronKids vừa qua tại thành phố biển Đà Nẵng đã quy tụ hơn 100 VĐV nhí không chỉ ở Việt Nam, mà còn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Tuy là giải thể thao của thanh thiếu nhi, song các VĐV nhí sẽ phải thi đấu 3 môn phối hợp gồm: Bơi - Xe đạp và chạy bộ, hoặc hai môn gồm bơi và chạy bộ. Tùy theo độ tuổi sẽ có cự ly phù hợp.

Những cô bé, cậu bé với nước da ngăm đen, chân tay cứng cáp và không một chút e dè của tuổi thơ đã nhanh chóng bước vào hàng xuất phát theo chỉ lệnh của BTC. Qua đó có thể thấy, các bé đã được cha mẹ rèn luyện mỗi ngày, trở nên mạnh dạn, tự tin giữa những bạn bè xa lạ.

Các VĐV nhí vào hàng xuất phát theo hiệu lệnh của BTC

"Rèn luyện thể thao giống như ăn cơm mỗi ngày của gia đình tôi. Bố mẹ rèn luyện và con cái tập luyện theo. Đây không phải là giải thi đấu đầu tiên mà các cháu tham gia, gia đình tôi luôn khuyến khích các cháu dự thi ở bất cứ đâu. Mục tiêu không phải là thành tích, không phải là huy chương hay được tôn vinh, mà cái điều tôi mong muốn là các cháu sẽ vượt qua được những trở ngại của chính mình qua những cuộc thi như vậy.", chị Bạch Thị Lệ Thoa, người giám hộ của hai con Phạm Bạch Long và Thiên Long.

VĐV nhí Phạm Thiên Long (áo cam) đang nỗ lực dưới cái nắng của thành phố biển Đà Nẵng để về đích

Cùng chung quan điểm này, anh Lê Hữu Nghĩa đến từ thành phố Vinh nói "Tôi tham gia Ironman thì cháu nhà tôi tham gia IronKids. Vợ tôi sẽ là cổ động viên nhiệt tình cho hai bố con. Với tôi, khi mình khỏe mạnh sẽ làm được mọi thứ trong cuộc sống, còn với con tôi, thể thao không chỉ giúp cháu khỏe, mà còn giúp cháu dần xây dựng tính cách tự vươn lên trong cuộc sống".

Chị Bạch Thị Lệ Thoa cùng chồng chuẩn bị sẵn sàng cho con Phạm Bạch Long tham gia cuộc thi

Nhìn những cậu bé, cô bé như Phạm Bạch Long và Phạm Thiên Long và nhiều VĐV nhí khác đổ từng giọt mồ hôi trên chặng đường đua và dưới cái nắng nóng của thành phố biển, có thể nói, đó là cả một sự nỗ lực và quá trình rèn luyện thể chất, dưới sự đồng hành của cha mẹ.

"Mệt thì có đấy ạ, nhưng vui lắm. Nhiều bạn còn không đạp xe vượt được cháu", anh em Phạm Bạch Long và Phạm Thiên Long nhí nhảnh nói khi về tới đích.

Đúng như chia sẻ của chị Bạch Thị Lệ Thoa, mỗi cuộc thi giống như là một sự thử thách chính bản thân mỗi VĐV nhí. Sự mạnh dạn của mỗi con khi sẵn sàng bước vào thử thách này là tín hiệu đáng mừng khi con em chúng ta đang dần trưởng thành, và khi bước vào cuộc sống sau này, các con sẽ có đủ bản lĩnh đối mặt với những thách thức, khó khăn, nỗ lực vươn lên để gặt hái thành công trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời