Hàng chục người Ấn Độ tử vong do nắng nóng

Theo các quan chức y tế địa phương tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ, ít nhất 41 người tại đây đã tử vong do tình trạng nắng nóng kể từ đầu mua hè đến nay.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Các quan chức trên cũng cho biết, trước đó đã có ít nhất 8 người thiệt mạng tại bang Odisha vào cuối tuần qua, với nguyên nhân được cho là say nắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chuyên gia thời tiết hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay, đồng thời lên tiếng cảnh báo về tình hình thời tiết khắc nghiệt trong những ngày tới.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều vùng phía Bắc Ấn Độ đã hứng chịu đợt nắng nóng bắt đầu từ giữa tháng 5 với nhiệt độ lên tới hơn 45 độ C.

Ấn Độ và một số nước khác ở châu Á đã trải qua một mùa hè nóng bức bất thường do tác động của biến đổi khí hậu gây ra.

Tuần trước, truyền thông Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận gần 25.000 ca ốm và 56 trường hợp tử vong do say nắng từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Quãng đường từ sân bay Yangon đến thành phố Mandalay, Myanmar khoảng 500 km, xe phải di chuyển với tốc độ chậm hơn bình thường do nhiều đoạn đường hư hỏng, nhiều chỗ bị xé nát bởi động đất.

Các phi hành gia của NASA từng mắc kẹt 9 tháng trên ISS đang thích nghi lại với cuộc sống trên Trái đất, đồng thời tiếp tục hợp tác với Boeing để thử nghiệm khoang tàu đã khiến họ bị mắc kẹt.

Tỷ phú Elon Musk thông báo một loại chip não mới mang tên Blindsight do Neuralink phát triển nhằm khôi phục thị lực cho người khiếm thị sẽ được sử dụng lần đầu tiên trong năm nay.

Một phụ nữ 63 tuổi đã được lực lượng cứu hộ tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar giải cứu thành công vào sáng 1/4, sau 91 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng.

Lực lượng cứu hộ tại Bangkok, Thái Lan tiếp tục cuộc tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập vào ngày 28/3, dù hầu hết nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống.

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công không kích vào ngoại ô Thủ đô Beirut, Liban, sau khi cáo buộc một đặc vụ của Hezbollah đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào Israel.