Hiệu ứng mạnh mẽ từ hành động cuối của thủ lĩnh Hamas

Đối với nhiều người dân ở Gaza, việc thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar cố gắng đánh trả một máy bay không người lái của Israel bằng cây gậy của mình là “cách những anh hùng chết”. Đối với những người khác, đó là một minh chứng cho các thế hệ tương lai về tinh thần kháng chiến của người Palestine.

“Cách những anh hùng chết”

Yahya Sinwar, người được coi là “kiến ​​trúc sư” của cuộc đột kích của Hamas sang lãnh thổ Israel hôm 7/10/2023, đã bị Israel hạ sát hôm 16/10 sau một năm truy lùng, và cái chết của ông đã được công bố hôm 17/10.

Một đoạn video ghi lại những thời khắc cuối cùng, cho thấy ông Sinwar bịt mặt và bị thương trong một căn hộ bị đạn pháo phá hủy, cố gắng ném gậy vào một máy bay không người lái của Israel trước khi chết, đã truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào trong lòng người dân Palestine.

Thời khắc cuối cùng của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar

“Ông ấy đã hy sinh như một anh hùng, tấn công chứ không phải chạy trốn, ôm chặt khẩu súng trường của mình và giao chiến với quân đội chiếm đóng ở tuyến đầu”, một tuyên bố của Hamas thương tiếc cái chết của ông Sinwar cho biết.

Trong tuyên bố, Hamas thề rằng cái chết của ông Sinwar sẽ chỉ củng cố thêm cho phong trào này, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ không thỏa hiệp về các điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

“Ông ấy đã chết khi mặc áo vest quân đội, chiến đấu bằng súng trường và lựu đạn và khi bị thương, chảy máu, ông ấy đã chiến đấu bằng gậy. Đây là cách những người anh hùng chết", ông Adel Rajab, 60 tuổi, một người dân Gaza cho biết.

“Tôi đã xem video 30 lần kể từ đêm qua, không có cách chết nào tốt hơn cách đó ”, anh Ali, một tài xế taxi 30 tuổi ở Gaza cho biết.

“Tôi sẽ biến video này thành nhiệm vụ hàng ngày để các con trai và cháu trai của tôi xem trong tương lai” người cha của hai đứa con cho biết.

Cuộc tấn công mà ông Sinwar lên kế hoạch nhằm vào Israel một năm trước đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và 253 người bị bắt làm con tin, theo số liệu của Israel.

Cuộc chiến tranh sau đó của Israel ở Dải Gaza đã tàn phá vùng đất của người Palestine, khiến hơn 42.000 người thiệt mạng, trong đó 10.000 người vẫn chưa được thống kê được cho là còn nằm dưới các đống đổ nát, theo các cơ quan y tế Gaza.

Những lời nói của ông Sinwar trong các bài phát biểu trước đây rằng ông thà chết dưới tay Israel còn hơn là vì đau tim hay tai nạn xe hơi, đã được người Palestine chia sẻ nhiều lần trên mạng.

“Món quà tuyệt vời nhất mà kẻ thù và lực lượng chiếm đóng có thể dành cho tôi là ám sát tôi và tôi sẽ trở thành một chiến binh tử vì đạo dưới tay họ”, ông đã nói như vậy.

Công cụ tuyển dụng

Một số người Palestine đang tự hỏi liệu Israel có hối hận khi cho phép phát sóng hình ảnh cho thấy ông Sinwar đã thực hiện được mong muốn tử vì đạo và điều này có thể trở thành một công cụ tuyển dụng cho Hamas, lực lượng mà họ đã thề sẽ tiêu diệt hay không.

“Họ nói rằng ông ấy đang trốn bên trong các đường hầm. Họ nói rằng ông ấy đang giam giữ các tù nhân Israel bên cạnh mình để cứu mạng ông ấy. Hôm qua, chúng tôi thấy rằng ông ấy đang truy đuổi những người lính Israel ở Rafah, nơi lực lượng chiếm đóng đã hoạt động từ tháng 5”, cô Rasha, một bà mẹ 42 tuổi có bốn đứa con phải di tản vì xung đột, cho biết.

“Đây là cách các nhà lãnh đạo hành động, với một khẩu súng trường trên tay. Tôi ủng hộ Sinwar với tư cách là một nhà lãnh đạo và hôm nay tôi tự hào về ông ấy như một người tử vì đạo”, bà nói thêm.

Một cuộc thăm dò vào tháng 9 cho thấy phần lớn người dân Gaza cho rằng cuộc tấn công ngày 7/10/2023 là quyết định sai lầm và ngày càng có nhiều người Palestine đặt câu hỏi về việc ông Sinwar sẵn sàng phát động một cuộc chiến đã gây ra cho họ quá nhiều đau khổ.

Rajab, người ca ngợi cái chết của ông Sinwar là cái chết của một anh hùng, cho biết ông không ủng hộ cuộc tấn công ngày 7/10/2023, tin rằng người Palestine không chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Israel. Nhưng ông cũng cho biết cách ông Sinwar qua đời “khiến tôi tự hào với tư cách là một người Palestine”.

Ở cả Gaza và Bờ Tây, nơi Hamas cũng có sự ủng hộ đáng kể và nơi giao tranh giữa Israel và người Palestine đã gia tăng trong năm qua, mọi người tự hỏi liệu cái chết của ông Sinwar có đẩy nhanh kết thúc của cuộc chiến hay không.

Tại Hebron, một thành phố điểm nóng ở Bờ Tây, ông Ala'a Hashalmoon, một người dân địa phương, cho rằng cái chết của ông Sinwar không có nghĩa là Hamas sẽ có một nhà lãnh đạo hòa giải hơn. “Những gì tôi có thể hình dung ra là khi có bất kỳ ai chết, sẽ có người thay thế và người đó sẽ có quan điểm cứng rắn hơn”, ông nói.

Còn tại Ramallah, ông Murad Omar, 54 tuổi, cho biết sẽ chẳng có gì thay đổi trên thực địa. “Cuộc chiến sẽ tiếp diễn và có vẻ như nó sẽ không sớm kết thúc”, ông nói.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 18/10 đã cam kết phát triển các tiêu chuẩn chung cho trang thiết bị quân sự, nhằm nâng cao khả năng tương thích và phối hợp tác chiến giữa 32 quốc gia thành viên.

Sáng 19/10, một máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah ở Liban đã vượt qua lưới phòng không Israel và tấn công vào Tư dinh của Thủ tướng Israel nằm sâu trong lãnh thổ nước này.

Việc Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar có thể được Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng làm lý do để gây sức ép buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza. Tuy nhiên, trong những tháng cuối nhiệm kỳ, ông Biden có thể không có đủ trọng lượng để nhà lãnh đạo Israel khuất phục và hành động theo ý mình.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ đảng Dân chủ, bà Kamala Harris, ở cả 7 bang chiến địa nhưng với khoảng cách không đáng kể.

Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) mới đây dự báo người tiêu dùng tại nước này sẽ chi gần 1.000 tỷ USD trong dịp nghỉ lễ mùa Đông năm nay, tăng nhẹ so với năm 2023.

Sau một năm kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ, hầu hết người dân tại Gaza đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói nghiêm trọng, nền kinh tế bị tàn phá và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đáng kể.