Hình tượng Bác Hồ gần gũi trong 'Chuyện nhà chị Tín'
Kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng đã mang đến cho công chúng một câu chuyện dung dị, giàu cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “Bác Hồ – một tình yêu bao la”.
Vở kịch “Chuyện nhà chị Tín” tái hiện chuyến đi thăm và chúc Tết của Bác Hồ tới một gia đình nghèo ở Hà Nội vào đêm Giao thừa năm Nhâm Dần 1962. Từ một quyết định tưởng như rất nhỏ chọn thăm gia đình nghèo nhất Thủ đô, hình ảnh Bác Hồ hiện lên chân thực, ấm áp, với sự quan tâm ân cần dành cho từng con người, từng số phận cụ thể.
Thông qua những chi tiết rất đời, rất thật, vở diễn khắc họa hình ảnh Bác Hồ gần dân, vì dân, với tình yêu thương sâu sắc dành cho từng con người, từng số phận trong cuộc sống thường ngày.
NSƯT Trịnh Mai Nguyên – Đạo diễn vở kịch “Chuyện nhà chị Tín” chia sẻ: "Những câu chuyện chúng tôi dựng kịch về Bác là những câu chuyện có thật. Tình yêu của Bác rất bao la. Thông qua vở kịch, chúng tôi muốn lan tỏa điều đó tới đông đảo khán giả."
Tham gia vở diễn, nghệ sĩ Minh Hải tiếp tục đảm nhận hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các nghệ sĩ Mai Hương, Phương Nam, Tiến Đạt, Hồ Liên, Thu Hồng, Minh Thu… tạo nên không gian sân khấu xúc động, gần gũi, giàu tính thuyết phục.
Nghệ sĩ Minh Hải cho biết: "Tôi được biểu diễn trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi có những hiện vật kỷ niệm về Bác, nên khá áp lực để thể hiện làm sao cho đúng phong cách, con người của Bác."
Bằng những câu chuyện có thật, được kể lại bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc của sân khấu kịch nói, “Chuyện nhà chị Tín” đã khắc họa sinh động hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần dân, suốt đời vì hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là cách để các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa, đặc biệt tới thế hệ trẻ hôm nay.














