HLV Liverpool nổi đoá với phóng viên sau trận thua Man Utd

Sau trận thua đầy cay đắng trước Manchester United tại FA Cup, HLV trưởng của Liverpool không giữ nổi bình tĩnh sau câu hỏi có phần khó hiểu của phóng viên Đài truyền hình Na Uy (Scandinavian TV).

Trong buổi phỏng vấn sau trận, phóng viên Scandinavian TV đặt câu hỏi cho HLV Jurgen Klopp: “Thi đấu ở cường độ cao là điều đương nhiên, nhưng đội bóng của ông lại đánh mất điều đó khi bước vào hiệp phụ”. Câu hỏi khiến HLV Jurgen Klopp bức xúc trả lời: “Câu hỏi thật ngớ ngẩn. Chúng tôi không biết đã chơi bao trận và cũng không thể biết số trận Manchester United thi đấu. Đó là thể thao. Thật thất vọng vì câu hỏi mà ông đang nghĩ nó là hay.”

Chưa dừng lại, phóng viên Đài truyền hình Na Uy tiếp tục chủ đề: “Vậy ý ông là đội bóng đã thi đấu quá nhiều”. HLV Jurgen Klopp nổi đóa sau khi nhận thêm câu hỏi: “Thôi nào anh bạn. Rõ ràng là thể lực không được tốt. Tôi không muốn nói thêm gì nữa.”

Việc chiến lược gia 56 tuổi bức xúc là điều có thể thông cảm khi Liverpool hai lần nắm tấm vé vào bán kết nhưng đều để vuột mất. HLV Jurgen Klopp thừa nhận đội bóng có thể kết liễu trong hiệp chính nhưng sự phung phí cơ hội khiến họ phải trả giá: “Chúng tôi nhập cuộc khá tệ nhưng nhanh chóng thích nghi trở lại. Thời điểm dẫn 2-1, các cầu thủ có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng sự vội vã khiến đội bóng phải nhận kết cục này. Liverpool đang bước vào giai đoạn căng thẳng và tôi không thể đòi hỏi gì hơn từ học trò. Manchester United có một trận đấu hay. Chúc mừng họ với tấm vé vào bán kết".

Chúng tôi có 35 phút hay nhất từ đầu mùa. Dù đánh mất lợi thế sau đó nhưng chúng tôi luôn tin vào chiến thắng và các cầu thủ đã tận dụng tốt những cơ hội của mình. Họ đã thể hiện thái độ không đầu hàng. Tôi biết mình sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt và quyết định mạo hiểm đưa các cầu thủ Liverpool vào trạng thái một đối một. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi trở lại và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đội bóng xứng đáng với chiến thắng này.

HLV Erik Ten Hag.

Bàn thua muộn ở những phút cuối hiệp phụ khiến Liverpool chưa biết thắng Man Utd tại FA Cup (Nguồn: The Irish Independent)

Trận thua Manchester United vào tối 17/3 chưa thể giúp Liverpool chấm dứt 103 năm không thắng tại Old Trafford trong khuôn khổ FA Cup. Còn với “Bầy quỷ đỏ”, tấm vé vào chung kết đang rộng mở với thầy trò HLV Erik Ten Hag khi lá thăm giúp họ chỉ phải đối đầu với đội bóng hạng nhất Coventry ở trận bán kết. Trong khi Manchester City và Chelsea đụng độ nhau ở cặp đấu còn lại. Các trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Wembley vào các ngày 20 và 21/04.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Amiad Horowitz, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Mỹ, đã có 11 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ông luôn khẳng định: “Đến Việt Nam, tôi có thêm niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản”.

Với những người bạn đồng môn năm xưa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn là người gần gũi, dễ mến, khiêm tốn và giản dị.

Thời tiết Hà Nội nói riêng, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nói chung trong ngày cuối tuần 27/7 tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt.

Dù trời nắng to, nhưng với tình cảm yêu mến và kính phục, hàng vạn người dân đã nghiêm trang đứng dọc hai bên đường và trước Nghĩa trang Mai Dịch để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 26/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Leonist Kalashnikov sang dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng ngày 26/7, Hội Cựu giáo chức Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc với sự phát triển khoa học giáo dục Việt Nam”.