Hoa, cây cảnh rộn ràng xuống phố đón Tết
Những ngày này, dọc tuyến đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), các nhà vườn, người trồng hoa, tiểu thương kinh doanh hoa tết đã tấp nập đưa các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đủ loại hoa (đào, mai, lan, cúc, đồng tiền, đỗ quyên…), cây cảnh (quất, bưởi…) đã xuống phố, sắc xuân ngập tràn phố phường.

Chị Vũ Thị Lan (ở Nam Định), một người bán hoa, cây cảnh bên đường Tố Hữu đã nhiều năm cho biết, chị bán hoa, cây cảnh ở đây quanh năm, ngày thường thì bán cây nội thất, còn vào mỗi dịp Tết, chị sẽ nhập thêm nhiều cây hoa các loại về bán như: cúc mâm xôi, kim ngân lượng, đỗ quyên, trạng nguyên, trà tứ quý.
Để chuẩn bị lượng hàng bán dịp Tết, từ khoảng ngày 10 tháng Chạp, chị đã bắt đầu nhập các loại cây hoa về bán.
Chị chia sẻ, cả tuần nay chóng mặt với những chậu hoa mới liên tiếp nhập về. Kinh nghiệm bán hàng nhiều năm đã cho chị biết cách khéo sắp xếp những loại hoa đặc trưng mà khách đặc biệt thích chơi Tết ra bên ngoài, để dù khách có đi trên đường cũng dễ thấy sự xuất hiện của chúng mà dừng lại xem.

Anh Nguyễn Ngọc Long, người làng Đào Ngọc Trục cho biết, hàng năm, cứ khoảng từ ngày 8 tháng Chạp, anh sẽ đưa những cây, cành hoa đào ra bày bán trên phố. Dịp Tết này anh dự kiến sẽ nhập bán khoảng 500 cây đào, mỗi ngày anh bày bán hàng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, càng sát Tết, anh sẽ bày bán muộn hơn, có hôm đến 11, 12 giờ đêm.
Theo chia sẻ của anh Long, thời điểm này, khách hàng chủ yếu đi ngắm hoa, cây cảnh và tham khảo giá. Từ ngoài ngày 20 tháp Chạp trở đi, lượng khách mua hoa sẽ đông.

Là người bán quất cảnh lâu năm, đến hẹn lại lên, từ ngày 10 tháng Chạp năm nay, anh Lê Minh Dũng (quận Tây Hồ), đã bày bán các cây quất cảnh. Anh chia sẻ, thời điểm này cũng lác đác có khách rồi, nhưng là từ khoảng ngày 20 tháng Chạp trở đi, khách sẽ mua đông hơn.

Càng gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, càng có nhiều chuyến hoa, cây cảnh được các nhà vườn, người trồng hoa, tiểu thương về phố bày bán, đáp ứng nhu cầu chơi hoa, cây cảnh tết của người tiêu dùng. Hoa, cây cảnh đang rộn ràng xuống phố đón tết, mang sắc xuân rực rỡ đến với mọi nhà. Hoa Tết ra phố luôn là dấu hiệu nhắc mỗi người Hà Nội chậm lại một chút và tận hưởng một cái Tết đang đến, rất gần rồi.
Trên con phố Ngũ Xã, đâu đó vẫn vang lên tiếng đục, tiếng mài, tiếng giũa của những người thợ đúc, gợi nhớ về một làng nghề đúc đồng nổi danh ngày nào trên đất Thăng Long xưa.
Hà Nội không chỉ có những con ngõ ẩm thực nổi tiếng trên phố cổ, mà còn có những con ngõ chuyên bày bán mặt hàng đặc biệt. Ngõ 1A Tôn Thất Tùng (trước kia là ngõ A8 Khương Thượng) chính là một con ngõ như vậy.
Giữa nhịp sống hối hả ở Hà Nội, có những bạn sinh viên đang từng ngày theo đuổi đam mê, tạo nên những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng.
Đoạn phố nối giữa phố Hàng Mành và phố Đường Thành, đối diện chợ Hàng Da, có tên gọi là phố Yên Thái. Con phố chỉ như một con ngõ nên nếu không quan sát kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng Yên Thái là một con ngõ của phố Đường Thành.
Giữa nhịp sống tất bật, hối hả của Thủ đô, ngày càng nhiều phụ nữ chọn cách sống tĩnh lặng, chậm rãi cảm nhận từng khoảnh khắc trong cuộc đời.
Những món quà 8/3 dù nhỏ bé nhưng đủ để mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, gửi gắm tình cảm của người tặng đến với một nửa của thế giới.
0