'Hơi thở Việt Nam' tại Paris Fashion Week 2024

Tuần lễ Thời trang Paris - Paris Fashion Week 2024 đã chính thức diễn ra với nhiều sự mong đợi từ khắp những người yêu thời trang trên toàn thế giới. Là một trong những đại diện đến từ Việt Nam, nhà thiết kế Thảo Nguyễn đã mang đến Kinh đô thời trang Paris hai bộ sưu tập tràn đầy hơi thở Việt.

BST của NTK Thảo Nguyễn gồm hai chủ đề chính là Đam Mê & Hào Quang (Passion & Glory), được lấy cảm hứng từ những tính cách đối lập trong mỗi người phụ nữ. BST hướng tới việc tôn vinh những cá tính mạnh mẽ của những cô gái hiện đại, độc lập, nhưng vẫn ẩn chứa bên trong nét mong manh, nhẹ nhàng vốn có ở một người phụ nữ.

BST Passion với tone hồng, trắng chủ đạo

Vẻ đẹp của BST Passion được NTK Thảo Nguyễn thể hiện qua những bộ đầm với tone màu hồng phấn, màu kem, và màu trắng.  Điểm xuyết ở đó là pha lê và đá, cùng những bông hoa kết tay tinh tế. Với sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu lụa và ren, mỗi chiếc váy đều thể hiện tinh thần và bản sắc của người phụ nữ Việt Nam.

BST Passion và Glory được NTK Thảo Nguyễn dày công đầu tư thiết kế

Nếu như BST Passion mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh tinh khiết thì BST Glory lại mang vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ của những cô gái rực rỡ, tỏa sáng như đại minh tinh. Với màu sắc chủ đạo đỏ và đen cùng với những chi tiết đính đá kim sa lấp lánh, những chiếc váy tiệc dài đã mang đến trải nghiệm thời trang đặc biệt cho những ai tham gia Paris Fashion Week năm nay.

BST Glory thể hiện nét đẹp cá tính, mạnh mẽ

Điều đặc biệt trong cả 2 BST lần này chính là các sản phẩm thời trang đều được kết hợp với những kỹ thuật thêu tay truyền thống, kỹ thuật đính đá, làm hoa, kết cườm ống tinh xảo của các nghệ nhân làng nghề tại Việt Nam.

Những họa tiết tinh xảo trong 2 BST của NTK Thảo Nguyễn

BST lần này cũng được NTK Thảo Nguyễn sử dụng nhiều chất liệu cao cấp như tơ tằm, organza lụa và taffeta nhung, lụa tơ óng… không chỉ tôn lên giá trị sản phẩm mà còn mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc. BST Passion và Glory của NTK Thảo Nguyễn được kì vọng sẽ đem lại những dấu ấn đặc biệt từ Thời trang Việt Nam tại Paris Fashion Week năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trước đây, thời trang thổ cẩm còn khá xa lạ với nhiều người. Nhưng giờ đây, thổ cẩm của Việt Nam đã trở nên phổ biến và xuất hiện trên các sàn diễn thời trang danh tiếng trong nước và quốc tế. Nhà Thiết kế La Phạm với Bộ sưu tập Thu Đông 2024 'Mountain Dream' đã chính thức ra mắt tại London (Anh). La Phạm cũng chính là nhà thiết kế duy nhất thực hiện bộ sưu tập theo xu hướng bền vững tại Tuần lễ thời trang House of iKons London 2024 nằm trong khuôn khổ London Fashion Week 2024.

Sáng ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá nhất của làng điện ảnh thế giới, Oscar 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, Mỹ. Bên cạnh những chủ nhân đang được mong chờ cho các giải Oscar, thảm đỏ lễ trao giải năm nay được cho là một năm bùng nổ về mặt thời trang của các sao.

Trở lại Paris Fashion Week như thường lệ, nhưng bộ sưu tập Thu Đông mới nhất của Louis Vuitton mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác biệt - vui vẻ và hoành tráng hơn bình thường. Bởi đó không hẳn là buổi giới thiệu bộ sưu tập mới thông thường, mà còn là một lễ kỷ niệm đánh dấu 10 năm Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquiere đã dẫn dắt vương triều sáng tạo Louis Vuitton Womenswear.

Từ Milan tới Paris, ở thành phố nào, Quỳnh Anh Shyn cũng nhận được đãi ngộ khủng từ các thương hiệu thời trang cao cấp, được xuất hiện trên hàng ghế đầu danh giá của các show diễn và liên tục lọt Top “Best Street Style” trên các tạp chí hàng đầu.

Mới đây, NTK Phan Huy tiếp tục gây ấn tượng khi mang hình ảnh nước nhà tới gần hơn với bạn bè quốc tế trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris - Paris Fashion Week 2024. BST Lost In The Cavern với những sắc màu, hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá cao từ giới truyền thông và khán giả thế giới.

Tại Oscar lần thứ 96, các đề cử cho giải thưởng này gọi tên nhà thiết kế phục trang cho các bộ phim lớn như: Oppenheimer, Killers of the Flower Moon hay Poor Things…