Hy Lạp: Ngôi làng biến mất 45 năm đột nhiên xuất hiện

Nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán kéo dài ở Hy Lạp khiến một ngôi làng bị chìm dưới hồ Mornos lộ ra sau 45 năm.

Vào những năm 1980, ngôi làng Kallio đã phải hy sinh để tạo ra hồ Mornos, nơi cung cấp nước ổn định cho gần một nửa dân số Hy Lạp. Ngôi làng bị nhấn chìm đó bao gồm khoảng 80 ngôi nhà, một nhà thờ và một trường tiểu học.

Sau một mùa đông hầu như không có tuyết, một mùa hè nắng nóng khắc nghiệt và nhiều tháng hạn hán trên khắp Hy Lạp, hồ Mornos đã cạn kiệt đến mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Hồ Mornos đã cạn kiệt đến mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Mặc dù Hy Lạp cố gắng chiến đấu với các đợt nắng nóng bất thường do biến đổi khí hậu gây ra, nhưng ngày càng có nhiều công trình lộ ra khỏi mặt nước.

Dimitris Giannopoulos, Thị trưởng của đô thị Dorida, cho biết: “Hiện tượng xảy ra ngày nay đưa chúng ta trở lại những gì chúng ta đã trải qua vào những năm 1990, khi mọi người có thể đi qua hồ như đi trên đường bộ. Nếu bị rơi vào tình trạng này một lần nữa, Hy Lạp sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, người dân phải bảo vệ nguồn tài nguyên và sử dụng nó một cách thông minh hơn”.

Các nhà khoa học cho biết thời tiết khắc nghiệt liên quan đến biến đổi khí hậu hiện đang khiến mực nước trong hồ suy giảm. Một người dân đã rời nhà khỏi khu vực từng bị ngập này cho biết mực nước hồ Mornos đã giảm 40m. Núi Giona cao chót vót trên hồ, nơi từng phủ đầy tuyết đã không có tuyết vào mùa đông năm ngoái.

Các nhà khoa học cho biết thời tiết khắc nghiệt liên quan đến biến đổi khí hậu đang khiến mực nước trong hồ suy giảm.

Theo dữ liệu từ Đài quan sát quốc gia Hy Lạp, diện tích bề mặt của hồ đã giảm từ khoảng 16,8 km2 vào tháng 8 năm 2022 xuống chỉ còn 12 km2 trong năm nay. Hiện tại, công ty nước do nhà nước Hy Lạp điều hành đã bắt đầu cung cấp thêm nguồn nước cho mạng lưới hồ Mornos.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việc Meta công ty mẹ của Facebook và Instagram tại Mỹ tuyên bố cấm hãng truyền thông Russia Today(RT) và các mạng lưới truyền thông nhà nước Nga khác khỏi các nền tảng do công ty này sở hữu đã làm dấy lên phản ứng trong dư luận trên thế giới.

Nhiều bộ đàm do lực lượng Hezbollah sử dụng lại tiếp tục phát nổ ở nhiều thành phố tại Liban vào chiều tối nay (giờ địa phương). Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên lực lượng Hezbollah đã phát nổ trên khắp Liban và một số khu vực ở Syria, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.800 người khác bị thương. Một số nguồn tin khu vực nhận định vụ việc do lực lượng tình báo Israel tiến hành, nhằm đáp trả vụ ám sát một cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Israel mà Tel Aviv cáo buộc do Hezbollah thực hiện.

Phong trào Hezbollah của người Shiite có trụ sở tại Liban vừa tuyên bố sẽ đáp trả Israel vì vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin khiến 11 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Anh Jaan Roose, một vận động viên người Estonia đã hoàn thành chuyến đi thăng bằng trên dây dài hơn 1.000 m, phía trên cây cầu Bosphorus nối liền châu Âu và châu Á.

Một trường nầm non ở Dubai đã sử dụng các công cụ công nghệ cao, được tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công việc giảng dạy cho giáo viên, giúp kích thích trí tưởng tượng và tăng khả năng tiếp thu của trẻ nhỏ.