Israel bác bỏ các điều kiện thả con tin của Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kiên quyết bác bỏ các điều kiện do phong trào Hamas đưa ra nhằm chấm dứt xung đột và thả con tin.

Thông điệp được đưa ra tại thời điểm Chính phủ Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế và gia đình các con tin về việc tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột ở Dải Gaza. Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, điều kiện mà phong trào Hamas đưa ra bao gồm việc Israel phải rút quân hoàn toàn và để Hamas nắm quyền kiểm soát Dải Gaza. Theo ông Netanyahu, điều kiện này là hoàn toàn vô lý.

Ngoài ra, Thủ tướng Israel một lần nữa thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề nhà nước Palestine. Về phía Hamas, quan chức cấp cao của lực lượng này - ông Sami Abu Zuhri nói rằng việc lãnh đạo Israel từ chối các điều khoản của lực lượng này đồng nghĩa với việc “không có cơ hội” để các con tin Israel quay trở về.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tối 15/5, tân Thủ tướng Singapore, ông Lawrence Wong đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, đánh dấu bước chuyển giao quyền lực sau 20 năm tại quốc đảo này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua đối thoại nhưng tìm kiếm một giải pháp toàn diện và bền vững.

Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại liên chính phủ đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 16 - 17/5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã trước thềm chuyến thăm, ông Putin nhận định mối quan hệ Nga - Trung Quốc hiện nay đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định Israel phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người Palestine đang phải trải qua ở Dải Gaza.

Bức chân dung chính thức đầu tiên của Vua Charles III kể từ khi ông đăng quang đã được ra mắt tại Cung điện Buckingham. Đây là bức tranh sơn dầu khổng lồ vẽ hình Vua Charles to lớn hơn ngoài đời thực, trong bộ đồng phục của Vệ binh xứ Wales.