Israel đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera
Ông Netanyahu đã công bố quyết định bằng tiếng Do Thái trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter:
“Chính phủ do tôi đứng đầu đã nhất trí quyết định: kênh Al Jazeera sẽ bị đóng cửa ở Israel”.
Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi viết trên X rằng ông đã ký các lệnh đóng cửa Al Jazeera, lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Karhi cũng đã ra lệnh thu giữ thiết bị phát sóng của Al Jazeera “được sử dụng để cung cấp nội dung của kênh”, bao gồm thiết bị dựng hình và định tuyến, máy ảnh, micrô, máy chủ và máy tính xách tay, cũng như thiết bị truyền dẫn không dây và một số điện thoại di động.
Sau đó, vào Chủ nhật, cảnh sát đã đột kích các cơ sở của Al Jazeera ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng, và các nhà cung cấp vệ tinh và cáp đã ngừng phát sóng Al Jazeera.
Quyết định của Israel làm leo thang căng thẳng tồn tại từ lâu giữa nước này với Al Jazeera, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Qatar, quốc gia tài trợ cho mạng lưới truyền thông này, vào thời điểm Doha đang đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực hòa giải nhằm ngăn chặn chiến tranh ở Gaza.
Israel từ lâu đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Al Jazeera, cáo buộc mạng này có thành kiến chống lại họ và hợp tác với Hamas. Al Jazeera, có trụ sở tại Qatar, đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc.
Al Jazeera đã lên án quyết định chấm dứt các hoạt động của họ ở Israel là một “hành động tội phạm” và cảnh báo rằng việc nước này đàn áp tự do báo chí “đi ngược lại luật pháp quốc tế và luật nhân đạo”:
“Mạng truyền thông Al Jazeera lên án mạnh mẽ và tố cáo hành vi tội phạm vi phạm nhân quyền và quyền cơ bản được tiếp cận thông tin. Al Jazeera khẳng định quyền tiếp tục cung cấp tin tức và thông tin cho khán giả toàn cầu”.

Al Jazeera là một trong số ít cơ quan truyền thông quốc tế ở lại Gaza trong suốt cuộc chiến, phát đi những hình ảnh đau thương về cuộc chiến và bệnh viện quá tải.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển các tòa nhà và làm sập một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng tại Bangkok.
Số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar đã tăng lên hơn 1.000 người, trong khi gần 2.400 người bị thương và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Các hoạt động cứu hộ cứu nạn tại Bangkok và Mandalay đang được khẩn trương triển khai sau trận động đất kinh hoàng ngày 28/3.
Sân bay chính tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar phải đóng cửa tạm thời sau khi tháp kiểm soát không lưu sụp đổ do trận động đất ngày 28/3.
Giới chức Hàn Quốc cho biết cháy rừng đã bùng phát trở lại vào sáng 29/3 tại tỉnh Gyeongsang Bukdo.
Đến trưa 29/3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar lên tới 1.002 người, có 2.376 người bị thương và vẫn còn 30 người mất tích.
0