Israel không kích Dải Gaza, ít nhất 87 người thiệt mạng

Thị trấn Beit Lahiya ở miền Bắc Gaza trải qua ngày cuối tuần tang tóc khi ít nhất 87 người thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel diễn ra vào đêm 19/10, rạng sáng 20/10 theo giờ địa phương.

Cơ quan Y tế Dải Gaza xác nhận 27 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 60 người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hơn 40 người khác cũng đã bị thương và còn nhiều trường hợp rất nghiêm trọng.

Phong trào Fatah của Palestine trong một tuyên bố đưa ra sau đó đã lên án hành động tấn công nhằm vào dân thường của quân đội Israel, đồng thời nói rằng, chính quyền Tel Aviv phải chịu trách nhiệm cho hành động “tàn sát” ở thị trấn Beit Lahiya.

Quân đội Israel cho tới nay không trực tiếp khẳng định đã thực hiện vụ không kích. Thay vào đó, thông cáo của quân đội Israel chỉ viết rằng Tel Aviv đang tiếp tục các hoạt động quân sự trên bộ lẫn trên không ở Dải Gaza để chống lại các thành viên thuộc lực lượng Hamas.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đêm qua đã không kích hàng loạt trụ sở chi nhánh của tổ chức tài chính có liên quan đến lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut, Liban, trong nỗ lực nhằm phá hủy nguồn lực tài chính của phong trào này.

Nếu trước đây nhiều người vẫn quan niệm người mẫu cần phải sở hữu thân hình “mình hạc xương mai” và gương mặt xinh đẹp, thì ngày nay chuẩn mực sắc đẹp trên sàn diễn đã có nhiều sự thay đổi.

Hai ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đang nỗ lực vận động tranh cử tại các bang chiến trường khi một số bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 5/11 tới.

Giới chức Nhật Bản đã triển khai các biện pháp siết chặt an ninh, nhất là các hoạt động vận động tranh cử trên đường phố của các chính trị gia, khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa nước này sẽ bước vào cuộc bầu cử sớm.

Hãng tin AFP đưa tin nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban vừa thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào một căn cứ quân sự của Israel ở phía Đông thị trấn Safed, miền Bắc nước này.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành tổng thống của nước này, kế nhiệm ông Joko Widodo.