Jordan sẽ không trở thành chiến trường cho Iran hay Israel

Jordan tuyên bố “sẽ không trở thành chiến trường cho bất kỳ bên nào” sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel.

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên khắp Trung Đông và làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột rộng lớn hơn, sau khi Iran phóng hàng loạt tên lửa tấn công Israel và Tel Aviv cam kết trả đũa tương xứng. Bộ Nội vụ Jordan cho biết các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống nhiều nơi khác nhau trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Amman.

“Lập trường của Jordan là sẽ không trở thành chiến trường cho bất kỳ bên nào, tập trung bảo vệ Jordan và người dân là trách nhiệm số một của chúng tôi", Bộ trưởng Bộ Truyền thông Jordan Mohammad al-Momani, phát biểu với kênh truyền hình al-Mamlaka hôm 2/10.

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Jordan Mohammad al-Momani

Theo bộ trưởng Al-Momani, có ba người bị thương nhẹ do tên lửa và mảnh vỡ rơi xuống ở Jordan. Ông al-Momani nói thêm rằng "Hiện tại, chúng tôi đang đánh giá thiệt hại về vật chất".

Các chương trình phát sóng trên phương tiện truyền thông Nhà nước cho thấy thiệt hại ở một số địa điểm, bao gồm một chương trình ghi hình trực tiếp từ tỉnh Balqa, phía Tây Bắc thủ đô Amman, nơi một phóng viên cho biết một mảnh vỡ tên lửa dài 2 mét đã rơi xuống khu vực này.

Trước đó, quân đội Jordan đã yêu cầu người dân ở trong nhà và đặt toàn bộ lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quân đội Jordan cũng cho biết đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để xây dựng và hỗ trợ các đơn vị biên giới nhằm bảo vệ đất nước. Ngoài ra, Jordan cũng đóng cửa không phận khi Iran phóng hàng trăm quả tên lửa sang Israel, để đảm bảo an toàn.

Jordan là một trong những quốc gia Ả Rập đã chặn máy bay không người lái và tên lửa của Iran, vốn là một phần trong cuộc tấn công trước đó của Iran vào Israel vào ngày 13/4.

Trong cuộc tấn công đêm qua, theo hãng tin NBC News, Jordan đã cho phép Mỹ sử dụng không phận để bắn hạ tên lửa Iran đang nhắm mục tiêu về phía Israel. Không chỉ cho phép Mỹ sử dụng không phận để bắn hạ tên lửa Iran, vị quan chức Jordan còn nói rõ rằng họ cũng sẽ làm điều tương tự đối với "bất kỳ tên lửa nào khác bay qua không phận Jordan".

Người dân Israel tìm nơi trú ẩn bên lề đường cao tốc ở Shoresh, giữa Jerusalem và Tel Aviv, khi tiếng còi báo động cảnh báo về tên lửa trong vụ tấn công từ Iran. Ảnh: Ohad Zwigenberg / AP

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, tàu khu trục USS Bulkeley và USS Cole của hải quân Mỹ đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn các tên lửa đạn đạo Iran nhắm vào Israel hôm 1/10. Không rõ chính xác có bao nhiêu tên lửa Iran đã bị Mỹ và các đồng minh bắn hạ. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng, lực lượng Mỹ tương trợ đồng minh Israel trong việc bắn hạ tên lửa và UAV mà Iran phóng tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tình hình Trung Đông vốn đang căng thẳng tiếp tục dậy sóng sau khi đêm ngày 1/10, Iran đã phát động cuộc tấn công đường không về phía lãnh thổ Israel.

Sáng 2/10, hai ứng viên Phó tổng thống Mỹ là Thượng nghị sĩ JD Vance của đảng Cộng hoà và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz của đảng Dân chủ đã bước vào phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên và duy nhất, thảo luận vấn đề hàng loạt vấn đề nóng hiện nay.

Tối 1/10, giờ địa phương, Iran tiến hành dội mưa tên lửa vào Israel. Vì sao Iran chọn thời điểm này để tấn công Israel? Cuộc tấn công này sẽ có tác động gì đến tình hình khu vực? Mỹ đưa ra cảnh báo với Israel trước khi Iran phát động tấn công, vậy Mỹ đóng vai trò gì trong xung đột khu vực?

Jordan tuyên bố “sẽ không trở thành chiến trường cho bất kỳ bên nào” sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel.

Đêm 1/10, Iran đã bắn khoảng 180 quả tên lửa vào các mục tiêu trong lãnh thổ Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn, tuy nhiên phía Iran cho biết 90% tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu hệ thống Vòm sắt có thực sự hiệu quả?

Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Liban vào sáng nay 2/10, khi Israel tấn công “các mục tiêu của Hezbollah”.