Kết quả trận đấu 5 bàn thắng: Vượt qua mọi dự đoán
Trận đấu mà người hâm mộ trong và ngoài nước mong đợi từ rất lâu với những cảm xúc đặc biệt để cổ vũ đội nhà từ xa.
HLV Park Hang Seo đã nhận trách nhiệm về mình sau những sai sót của hàng phòng ngự và không dấu nổi sự thất vọng này khi quyết định thay hậu vệ vội vàng, cụ thể rút Bùi Tiến Dũng ra sân, đưa cầu thủ "trẻ" Thanh Bình vào là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam liên tiếp nhận các bàn thua cuối trận dẫn đến thất bại chung cuộc và lại thua một bàn ở phút bù giờ cuối hiệp 2.

HLV Park Hang Seo nhận trách nhiệm về thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: VFF
Như chúng ta đã biết, đội tuyển hôm nay thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn.

Điểm sáng của trận đấu là Tiến Linh, Quang Hải và Hoàng Đức. Thêm một trận đấu nữa Hoàng Đức chơi nổi bật xuất sắc, là nhân tố không thể thay thế trong các kế hoạch của HLV Park Hang Seo.
Trong số hàng chục pha dứt điểm của chúng ta trước khi có bàn thắng đầu tiên, cú sút xa uy lực và khá khó của Hoàng Đức, buộc thủ môn Trung Quốc phải cứu thua chính là tình huống nguy hiểm nhất mà tuyển Việt Nam tạo được.

Hoàng Đức chơi nổi bật nhất của tuyển Việt Nam
Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh phát biểu buồn bã: "Đó là sự nghiệt ngã trong bóng đá. Các cầu thủ cần những sai sót, thất bại để trưởng thành. Trận này thật sự rất khó khăn. Tôi cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 90 chứng tỏ nỗ lực của đội tuyển Việt Nam. Rất tiếc là không giữ được 1 điểm quý giá. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn ở những trận tới, có kết quả thuận lợi hơn. Chúng tôi thi đấu với tuyển Trung Quốc bằng tinh thần thoải mái, tập trung cao độ, tiếc là để thua ở những phút bù giờ cuối cùng".
Trước trận đấu chúng ta đã biết thế mạnh của tuyển Trung Quốc là bóng bổng. Trước Úc, đội bóng có nhiều cầu thủ cao lớn, Trung Quốc vẫn đạt tỷ lệ chiến thắng trong tranh chấp bóng bổng tới 61,5%. Trước Nhật Bản, tỷ lệ này của Trung Quốc là 50%. Trước tuyển Việt Nam, Trung Quốc đạt tỷ lệ chiến thắng trong tranh chấp bóng bổng tới 72,7%.
Hai trong 3 bàn thắng của Trung Quốc bắt nguồn từ bóng bổng. Bàn đầu tiên xuất phát từ 2 đường chuyền bằng đầu trước khi bóng đến chân Wu Lei để tiền đạo số 7 tăng tốc đột phá cấm địa Việt Nam và dứt điểm, tạo cơ hội cho đồng đội đá bồi ghi bàn sau khi Tấn Trưởng đầy bóng ra. Bàn thứ 2 thì đích thân Wu Lei đánh đầu hạ gục Tấn Trường. Wu Lei quá nguy hiểm nhưng ông Park lại “quên” điều đó và không có “phương án” đặc biệt gì với Wu Lei.

Tiền đạo số 1 của Trung Quốc thể hiện xuất sắc vào cả 3 bàn thắng của đội nhà, trực tiếp ghi 2 bàn và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn còn lại. Wu Lei thể hiện đẳng cấp của ngôi sao quốc tế đã chơi tại nhiều sân lớn, anh đã lập một loạt kỷ lục và cột mốc trong lịch sử bóng đá Trung Quốc, từng ghi bàn ở La Liga, ở Europa League. Tiền đạo Trung Quốc chỉ cao 1,74 nhưng đầy năng lượng và dứt điểm lợi hại với cái đầu.
Một cầu thủ nguy hiểm như thế cần nhận sự “chăm sóc” đặc biệt nhưng có vẻ như ông Park cũng chỉ coi Wu Lei như các tiền đạo khác của Trung Quốc và không có những phương án phòng ngự cá nhân đối với cầu thủ này.
Các hậu vệ của chúng ta đứng sai vị trí rất thường xuyên. Tốc độ thua kém nhưng họ thường áp rất sát đối thủ dưới dạng 1 kèm 1 và không kịp lùi về bọc lót khi đối phương thoát xuống.
Có thể nhận thấy điều đó trong các bàn thua thứ 2 và 3 của chúng ta. Ông Park dường như mới chỉ định hình được lối chơi chung, xây dựng chiến thuật thi đấu tổng thể, truyền lửa cho các tuyển thủ nhưng ông chưa có những kế hoạch chi tiết khi tổ chức phòng ngự. Trận đấu này chứng kiến những quyết định thay người tương đối khó hiểu tới từ BHL ĐT Việt Nam. Công Phượng bị cất đến tận gần hết trận mới được vào sân, trong khi trung vệ “trẻ” Nguyễn Thanh Bình vào sân thay Bùi Tiến Dũng đã có ngày thi đấu thảm họa, khi mắc lỗi trực tiếp vào 2 bàn thua của ĐT Việt Nam.
Chúng ta cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Oman.
Hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Lào đã giúp đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, nhảy vọt từ hạng 114 lên 109 trên bảng xếp hạng FIFA.
VĐV chạy siêu marathon khiếm thị người Bulgaria, Victor Asenov đã vượt qua giới hạn thể chất và tinh thần để chinh phục đỉnh Black Peak của dãy Vitosha, gần thủ đô Sofia.
Tâm điểm vòng 4 giải quần vợt Miami Open 2025 là cuộc đối đầu giữa Lorenzo Musetti và Novak Djokovic.
Argentina thắng đậm 4-1 trước Brazil trong ngày giành vé sớm dự vòng chung kết World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh gặp U22 chủ nhà Trung Quốc trong trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu “tứ hùng” Diêm Thành, nhưng không thể giành chiến thắng để lên ngôi vô địch.
Tiền đạo Rimario sẽ được CLB Thanh Hóa hỗ trợ nhập tịch Việt Nam và nếu thành công, anh có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia như trường hợp của Xuân Son.
0