Khi các bố mẹ trổ tài nấu ăn, làm bánh trong mùa dịch
(HanoiTV) - Giãn cách là có thêm thời gian để các bố, mẹ trổ tài nấu nướng phục vụ gia đình. Cũng từ đây các hội, nhóm được lập nên để kết nối, chia sẻ các bí quyết nấu các món ăn ngon, công thức đơn giản để làm ra những chiếc bánh đẹp mắt.
Giãn cách ở nhà cũng là thời gian để không những các mẹ, mà còn có cả các bố rất đảm đang lập nhóm chia sẻ các bí quyết làm nên chiếc bánh, món ăn ngon phục vụ cho gia đình nhỏ bé của mình.

Các nhóm hội ra đời với nhiều cái tên như “Yêu bếp”, “Món ngon gia đình”, “khỏi vắt óc nghĩ món ăn mỗi ngày”, “Hội thích làm bánh”... Mỗi nhóm có một cách hoạt động riêng, nhưng tựu chung ở các nhóm đều chia sẻ các bí quyết nấu các món ăn ngon, làm bánh thế nào để hấp dẫn, đổi món trong các bữa ra sao.... Mỗi món khi chia sẻ bí quyết xong đều được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng từ các ông bố, bà mẹ.

Những món ăn đa dạng từ các vùng miền đều được các bạn chia sẻ, trổ tài, đặc biệt rất hào hứng cho các chị, em chưa bao giờ vào bếp thì đây cũng là lúc các chị được thể hiện.
Chị Nguyệt Minh trên nhóm “ Nấu là Ngon” chia sẻ, chưa bao giờ tôi biết nấu ăn, chỉ biết đi làm về nhà là có giúp việc và ba mẹ làm hết, chỉ chơi cùng con thôi, nhưng đợt dịch kéo dài này đã cho tôi nhiều thời gian để cùng con vào bếp vừa là học nấu những món mới vừa là dạy con cùng làm, giúp tôi nhận thấy vui và ấm cúng hơn khi những món ăn tự tay tôi nấu.

Không chỉ có các chị em, mà các anh em cũng tham gia nhóm rất sôi nổi, các anh hướng dẫn bí quyết nấu các món ăn ngon, cách làm bánh đơn giản không cần máy.... anh Kim Anh Huỳnh chia sẻ trong nhóm “ Món ngon gia đình” rằng anh rất cảm ơn các bạn trong nhóm đã cho các công thức đơn giản giúp anh làm được rất nhiều những chiếc bánh không cầu kỳ nhưng vẫn đẹp mắt, rất ngon, rất ấn tượng với các con của anh, bản thân anh chưa bao giờ anh nghĩ là tự tay lại làm một chiếc bánh dễ đến như vậy.

Có những hội nhóm chia sẻ các bí quyết thì các ông bố, các bà mẹ cũng phải dành cho gia đình nhiều hơn, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Hạnh phúc thật nhiều khi các con mình reo lên và tấm tắc trước những món ăn mới, ngon lạ miệng, đẹp mắt mà chúng chưa từng thưởng thức, chị Thu Hạnh trên nhóm "Món ngon gia đình" chia sẻ.














