Kho vàng bị cướp trên con tàu đắm vào thế kỷ 18 được tìm thấy tại Mỹ

(HanoiTV) - Con tàu chở kho báu này bị đắm vào năm 1746. Ba nghi phạm đã bị truy tố vì tội trộm cắp và cất giấu kho báu trên con tàu Pháp này.

Năm thỏi Vàng bị đánh cắp và một vài mảnh vỡ của đồ sứ được trả lại hôm thứ Tư 15/6.

Văn phòng công tố Brest thông báo hôm 15/6 cho biết, 3 người đã bị truy tố về tội che giấu các thỏi vàng cướp được từ một xác tàu Pháp năm 1746, sau đó đã được bán bất hợp pháp tại Mỹ trước khi họ trở về Pháp.

Năm thỏi Vàng, trị giá khoảng 230.000 đô la Mỹ (220.000 euro), từ hàng hóa của Hoàng tử de Conty đã xuất hiện trở lại trên danh mục của một nhà đấu giá California, nơi nhóm trộm cắp có kế hoạch đưa ra bán đấu giá vào đầu năm 2018.

Theo thông tin từ phía Pháp, nhà chức trách Mỹ đã ngay lập tức phong tỏa khối tài sản này và trả lại cho Pháp trong một buổi lễ vào đầu tháng 3 tại Washington.

Ba người Pháp gồm một cặp vợ chồng và một phụ nữ có khả năng đối mặt với bản án 15 năm tù giam, với tội danh che giấu tài sản văn hóa do trộm cắp có tổ chức, rửa tiền có tổ chức và xuất khẩu bất hợp pháp tài sản văn hóa.

Theo tài liệu khảo cổ, con tàu này đang trên đường trở về từ vùng Viễn Đông và bị đắm vào ngày 3 tháng 12 năm 1746, trong một đêm bão và sương mù, gần Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). Trong số 229 người đàn ông trên tàu, chỉ có 45 người sống sót. Nằm sâu từ 10 đến 15 mét, trong khu vực có dòng chảy mạnh và đặc biệt khó tiếp cận, xác tàu đã chìm vào quên lãng cho đến khi được một nhà khảo cổ phát hiện vào năm 1974. Sau đó, nó đã bị cướp phá, trước khi một chuyên gia chuyên nghiệp phát hiện hàng nghìn mảnh vỡ của đồ sứ Trung Quốc từ thời Hoàng đế Càn Long (1736-1795), phần còn lại của thùng trà và các thỏi vàng nhỏ của Trung Quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời