Kỷ vật của Trung tá Đỗ Anh được trao tặng và lưu giữ tại Bảo tàng PNVN

(HanoiTV) - Chiếc đèn sạc của Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh, người tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, đã được đồng đội của anh mang về quê nhà, và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Xúc động những câu chuyện phía sau hiện vật

Sáng 20/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra Lễ tiếp nhận hiện vật và giao lưu “Những trái tim vì hoà bình” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với CLB “Trái tim người lính” và Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam tổ chức. Sự kiện này hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022).

Theo đó, hơn 70 hiện vật tài liệu, hiện vật, trong đó có 56 hiện vật, 1 clip và 25 ảnh từ 5 nữ chiến sĩ đã tham gia công tác tại các Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan và Trung Phi, đã được trao tặng và lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Mỗi hiện vật sưu tầm gắn liền với dòng ký ức, lời tự sự và câu chuyện cá nhân về hành trình hoạt động không mệt mỏi vì hòa bình của những nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam trung hậu.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Đáng chú ý, trong số các hiện vật của Thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh trong ngày trở về, ngoài vật dụng cá nhân quen thuộc, còn có chiếc đèn sạc, một kỷ vật gắn liền với liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh, người đã hy sinh mấy tháng trước khi làm nhiệm vụ. Chị chia sẻ, đây là chiếc đèn sạch do Trung tá Đỗ Anh tặng chị để sử dụng, do đặc thù nơi chị công tác thường xuyên mất điện. Đồ vật ấy đã làm tròn nhiệm vụ thắp sáng mỗi khi nữ chiến sĩ làm việc. Nó đã cùng chị trở về quê nhà với đầy ắp những ký ức về hành trình nơi đất lạ cùng người đồng đội thân thương.

Chiếc đèn sạc của Trung tá Đỗ Anh cùng nhiều hiện vật khác do Thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh lưu giữ và được trao tặng cho Bảo tàng PNVN dịp này
 

Mỗi hiện vật được lưu giữ tại đây là một câu chuyện xúc động. Với chiếc máy khâu được trao tặng cho Bảo tàng PNVN lần này, người xem hiểu hơn về câu chuyện Trung tá Nguyễn Thị Liên đã sử dụng nó để may khẩu trang phát miễn phí cho toàn bộ nhân viên sở Chỉ huy Phái bộ và một số người dân ở Bangui, Chính phủ Cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh đại dịch Covid -19 năm 2020. Hành động này thể hiện sáng kiến nhạy bén và cấp thiết với hoàn cảnh cũng như sự linh hoạt, khéo léo của phụ nữ Việt Nam.

Chiếc máy khâu gắn với câu chuyện Trung tá Nguyễn Thị Liên may khẩu trang  cho toàn bộ nhân viên sở Chỉ huy Phái bộ 

 Nhiều hoạt động giao lưu

Trong khuôn khổ sự kiện này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tổ chức kí kết hợp tác giữa hai bên với mục tiêu gìn giữ những giá trị vì hòa bình. Đồng thời tại Lễ tiếp nhận hiện vật còn diễn ra chương trình Giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; do Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng (Chủ tịch CLB Trái tim người lính”) làm MC điều hành. Chương trình gồm các hoạt động ý nghĩa như tặng sách do CLB Trái tim người lính biên soạn, đọc thơ, giao lưu chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ, sâu sắc khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế của các nữ quân nhân “mũ nồi xanh”.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng trao tặng sách cho các chiến sĩ "mũ nồi xanh"

 Nằm trong chuỗi hoạt động này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức Thương Thương Handmade sẽ hướng dẫn các quân nhân của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ sang bệnh viện dã chiến 2 tại Nam Sudan vào tháng 4 và tháng 5/2022 làm các sản phẩm cuốn giấy nghệ thuật để khi sang Nam Sudan có thể dạy người dân làm bán hàng tăng thu nhập cũng như làm các sản phẩm lưu niệm tặng họ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời