Làm nhà di động từ xác máy bay chiến đấu
Một cựu chiến binh Mỹ đã dành một năm để biến một chiếc máy bay chiến đấu thành motorhome, hay còn gọi là nhà di động.
Gino Lucci - một cựu chiến binh Lực lượng Không quân Mỹ tại Nashville đã mua lại chiếc máy bay Douglas DC-3 đời 1943 và mất 1 năm để biến nó thành một chiếc motorhome. Chiếc xe được đặt tên là The Fabulous Flamingo, cao 3,81m và dài 11,6m. Tổng chi phí để “độ” chiếc xe này là 20.000 USD tương đương 458 triệu VND. Sở dĩ Lucci chọn chiếc máy bay này vì nó đủ nhỏ để có thể lưu thông trên đường như một phương tiện.
Anh đã tận dụng thêm khung và động cơ nguyên bản của một chiếc xe tải giao hàng để biến chiếc máy bay thành một ngôi nhà di động khổng lồ và đầy đủ tiện ích.
Lucci tái sử dụng các bộ phận từ máy bay cũ như công tắc đèn, hệ thống liên lạc nội bộ, vô lăng …và “tân trang” lại khu vực từng là buồng lái của máy bay thành bảng điều khiển của phương tiện mới. Bên cạnh đó anh làm mới lại sàn bằng vật liệu lấy từ nhà kho hàng không và lắp đặt thêm vòi nước trong phòng tắm và nhà bếp vốn được sử dụng trên các máy bay khác. Anh cũng giữ lại cầu thang máy bay và biến khu vực phi hành đoàn thành không gian phòng ngủ.
Khu vực nhà bếp của máy bay được mở rộng và bổ sung lò vi sóng, bếp nấu, lò nướng, tủ lạnh. Đằng sau nhà bếp là khu vực tiếp khách. Cuối cùng là phòng ngủ với hai giường đơn và một bồn tắm. Chuyến đi dài nhất của gia đình Lucci cho đến nay là chuyến đi đến Michigan, Texas và Maine.














