Làng mai đón Tết
Đã nhiều ngày nay, anh Phan Văn Thành ở Tản Lĩnh, Ba Vì cùng các thành viên trong gia đình đều thức dậy từ rất sớm để chăm sóc hàng nghìn gốc mai phục vụ người dân đón Tết.
Anh Thành chia sẻ: "Sáng dậy, tôi bắt đầu tưới sương để cho khỏi sương muối, làm sao để đỡ quắt mấy cành hoa và để nở đúng vào dịp Tết. Khách mua năm nay đến mua nhiều hơn mọi năm. Số lượng cây của nhà vườn mỗi năm đều tăng lên để đáp ứng cho khách hàng. Mỗi năm tăng lên hàng nghìn cây, thế nhưng đến 25, 27 Tết là nhà vườn bán hết".
Từ đầu giờ sáng, khu vườn đã có khách đến xem và chọn mua mai. Là khách mua buôn hoa mai lâu năm, anh Đỗ Đình Hương ở tỉnh Nam Định cũng đi chọn và xem qua rất nhiều cây tại vườn trong làng.
Anh Hương cho hay: "Thường tôi cứ mua vào khoảng mùng 10 đến tầm độ khoảng 15 Tết. Thời điểm ấy là mình phát hiện được hoa có chuẩn để kịp Tết hay không. Đối với hoa mai thì nguyên tắc là cái răng của nó phải đẹp, thứ hai là nụ."
Bên cạnh việc bán các cây mai hoàn thiện, người dân ở đây cũng bắt tay vào trồng và gieo giống các cây cho vụ Tết năm sau.
Anh Phan Ngọc Khánh ở Ba Vì cho biết: "Tết nhiều việc, vừa bán cây cho khách, vừa phải uốn cây làm sản phẩm sang năm. Mùa thích hợp nhất để ươm cây Nhất Chi Mai là vào tầm khoảng Tết này, cứ lạnh xuống và hợp nhất là phải có mưa xuân."
Thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì có hàng chục vườn mai đang được chăm sóc kỹ càng để phục vụ Tết. Ngày nào cũng có rất nhiều khách ở trong nội đô và các tỉnh xung quanh đến tận vườn mua mai, khiến chủ vườn tất bật từ sáng đến tối khuya.
Từng chậu mai được mang đi, không chỉ là một sản phẩm của một năm lao động vất vả mà còn là món quà tinh thần, mang theo hy vọng và niềm vui đến khắp mọi miền trong dịp Tết đến, xuân về.


Giữa nhịp sống hối hả hôm nay vẫn tồn tại một giá trị mang linh hồn xưa cũ, nơi mà từng hạt nếp cõng cả hồn xưa nằm nghe chuông chùa - xôi oản lá mít.
Giữa nhịp sống hối hả ở Hà Nội, có những bạn sinh viên đang từng ngày theo đuổi đam mê, tạo nên những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng.
Đoạn phố nối giữa phố Hàng Mành và phố Đường Thành, đối diện chợ Hàng Da, có tên gọi là phố Yên Thái. Con phố chỉ như một con ngõ nên nếu không quan sát kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng Yên Thái là một con ngõ của phố Đường Thành.
Những chùm hoa sưa trắng muốt đã làm sáng lên những không gian xưa cũ của Hà Nội, khi những hạt mưa xuân và cơn gió thoảng cũng không thể xua hết làn sương mờ đầu tháng Ba.
Giữa nhịp sống tất bật, hối hả của Thủ đô, ngày càng nhiều phụ nữ chọn cách sống tĩnh lặng, chậm rãi cảm nhận từng khoảnh khắc trong cuộc đời.
Những món quà 8/3 dù nhỏ bé nhưng đủ để mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, gửi gắm tình cảm của người tặng đến với một nửa của thế giới.
0