'Lật mặt 7' tung trailer đẫm bi kịch gia đình

Được công bố trước đó rằng phần 7 của thương hiệu phim 'Lật mặt' sẽ thấm đượm tình cảm gia đình và có thiên hướng 'chữa lành', nhưng trailer chính thức mới ra mắt vẫn khiến người xem phải thổn thức, thậm chí 'rơi nước mắt'. Vẫn phong cách làm phim có đủ hành động, bi kịch, tình cảm của Lý Hải, 'Lật mặt 7' liệu có thể trở thành tác phẩm hay nhất của anh?

Hành trình 9 năm của "Lật mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên "Lật mặt 7: Một điều ước". Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30/04 năm nay, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.

Poster chính thức của "Lật mặt 7: Một điều ước", do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn, biên kịch, sản xuất và dựng phim.

Nhân vật chính trong câu chuyện, bà Hai (do diễn viên Thanh Hiền thủ vai) có 5 người con nhưng hầu như lúc nào cũng vò võ một mình. Teaser trước đó của phim khép lại với câu hỏi nhức nhối: "Ai sẽ chăm sóc mẹ?". Câu hỏi này đóng vai trò then chốt, phản chiếu yếu tố trách nhiệm gia đình thường bị xã hội bỏ qua.

Bà Hai là người mẹ tảo tần với 5 người con, nhưng khi về già, mỗi người một nơi, chẳng ai bên cạnh chăm sóc bà.

Trailer dựng nên những nét khái quát của một bức tranh gia đình đa diện, nơi những mảnh ghép của tình yêu, sự hi sinh, và thậm chí là sự bỏ mặc, cùng tồn tại trong một thế giới mà mỗi nhân vật đều mang theo những mâu thuẫn riêng. Sự bận rộn và áp lực từ cuộc sống hiện đại của 5 người con bà Hai, dẫn đến một sự thật đau lòng: trong khi mỗi người có thể cố gắng tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và gia đình nhỏ của mình, sự chăm sóc và sẻ chia với thế hệ trước có thể bị lãng quên.

Người anh cả Hai Khôn (Trương Minh Cường), sống trong giới khá giả ở miền Bắc, là hiện thân của câu chuyện thành công. Tuy nhiên sự giàu có của anh dường như phủ bóng lên nghĩa vụ gia đình. Trailer phim cho thấy nhiều khoảnh khắc vợ chồng bất hòa trong nhà Hai Khôn, mà ắt hẳn đề tài mẹ của anh thường xuyên được nhắc đến. Hai Khôn với người ngoài tưởng như có cuộc sống viên mãn, nhưng liệu sự giàu có phải là tất cả?

Trailer cũng hé lộ bối cảnh tại Hà Nội (bên cạnh Đà Lạt, khu vực miền Nam...), khẳng định lời hứa đem thương hiệu "Lật mặt" "Bắc tiến" của Lý Hải.

Trong khi đó, người con thứ hai Ba Lành (Đinh Y Nhung) bỏ chồng, đem con gái về ở với mẹ. Đó là một quyết định mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần đau đớn trong việc tìm lại giá trị gia đình. Cô đặt nghĩa vụ gia đình lên trên nhu cầu cá nhân, nhưng biến cố lại cùng lúc ập đến với con gái và mẹ mình. Thật éo le thay.

Người con thứ ba, Tư Hậu (Quách Ngọc Tuyên) là một ngư dân còn em gái của anh là Năm Thảo (Trâm Anh) làm nghề trồng chè. Gia đình cậu út, Sáu Tâm (Trần Kim Hải) đang là thợ hồ, ở cùng vợ đang bầu. Cuộc sống bấp bênh của họ khắc họa sự xung đột giữa sinh kế truyền thống với nhu cầu ngày càng tăng của cuộc sống gia đình hiện đại.

Cuộc sống đan xen của các nhân vật mời khán giả vào một mê cung kể chuyện, nơi mỗi người đều phản ánh sự phức tạp của việc cân bằng giữa khát vọng cá nhân với mối quan hệ gia đình. Với xã hội, bà Hai dường như có tuổi già đáng mơ ước: con cái đề huề, đều đã dựng vợ gả chồng, bản thân bà có nhà cửa, vẫn làm việc kiếm tiền thong dong. “Mấy đứa con tui mỗi khi nghe tui bệnh gì, nó đôn đáo chạy về.” - bà khoe với bạn mình.

Hình ảnh quá khứ những đứa trẻ nhao nhao giơ tay xung phong nuôi mẹ trái ngược hoàn toàn với câu chuyện hiện tại. Đó không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn phản ánh sâu sắc về những động lực xã hội và thách thức mà nhiều gia đình đương đại phải đối mặt.

Cao trào của trailer, với cảnh bà Hai rơi xuống suối, không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc dễ bị tổn thương về thể xác mà còn là ẩn dụ cho vực thẳm hiện trạng của cha mẹ già thường thấy trong xã hội bây giờ. Cảm xúc dâng trào, lên đến đỉnh điểm là những giọt nước mắt và câu hỏi ám ảnh về điều ước của cha mẹ. Phần kết của trailer như “một nút thắt” trong lòng khán giả, và cũng khiến người xem càng thêm tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện và chờ đợi những cú twist bất ngờ từ đạo diễn Lý Hải.

Phim được phổ biến đến người xem ở mức K (khán giả dưới 13 tuổi vẫn có thể xem được trong điều kiện giám sát của ba, mẹ, hoặc người giám hộ).

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc lẫn mới mẻ. Đặc biệt lần đầu tiên, điện ảnh Việt có nữ diễn viên Thanh Hiền đã 73 tuổi trong vai bà Hai, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt mới đáng trông chờ. Dàn cast của Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn có Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên, Ammy Minh Khuê, Thanh Thức, Trần Kim Hải... và dàn sao trẻ như Tín Nguyễn, Lê Thu, Trâm Anh, Tạ Lâm, Ceri, Thái Vũ, Oanh Kiều…, cũng như hội diễn viên nhí Ngân Chi, Hồng Anh, Hoàng Long... Bên cạnh đó, Lật Mặt 7 còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Tú Trinh, Mạnh Dung, Phi Điểu, Tiết Cương, Long Đẹp Trai, Hoài An, Tùng Yuki, Ngọc Lan, Thị Mười.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ghi dấu ấn với người hâm mộ qua nhiều siêu phẩm hành động, nam diễn viên Ma Dong Seok đã trở thành gương mặt bảo chứng sức hút của hàng loạt bom tấn đình đám xứ kim chi. “Người hùng cơ bắp” tiếp tục quay trở lại màn ảnh rộng Việt Nam vào dịp nghỉ lễ năm nay với tác phẩm mới nhất mang tên “Kẻ trừng phạt”. Bộ phim thuộc series “Vây hãm” đang thu hút sự quan tâm từ khán giả, làm mưa làm gió tại các phòng vé.

Ghi dấu với người hâm mộ qua nhiều 'siêu phẩm' hành động, nam diễn viên Ma Dong Seok đã trở thành gương mặt 'bảo chứng' sức hút của hàng loạt bom tấn đình đám xứ kim chi. 'Người hùng cơ bắp' tiếp tục quay trở lại màn ảnh rộng Việt Nam vào dịp nghỉ lễ năm nay với dự án mới nhất mang tên 'Kẻ trừng phạt'. Bộ phim thuộc series 'Vây hãm' đang thu hút sự quan tâm từ khán giả cũng như 'làm mưa làm gió' tại các phòng vé.

Ra rạp tại Thái từ ngày 4/4, tựa phim mới đến từ đế chế GDH: Gia Tài Của Ngoại đã tạo nên cơn sốt khắp xứ Chùa Vàng, trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2024 tại phòng vé Thái Lan.

Sau đoạn teaser trailer khiến khán giả tò mò và phấn khích vào hồi tháng 2 vừa qua, dự án phim kinh dị mới của nhà New Line Cinema và Blinding Edge Pictures - Những Kẻ Theo Dõi (tựa gốc: The Watchers) đã ra mắt đoạn giới thiệu chính thức. Phim đánh dấu sự quay trở lại của ngọc nữ màn ảnh Dakota Fanning, được sản xuất bởi “bậc thầy kinh dị” M. Night Shyamalan và do cô con gái Ishana Night Shyamalan của ông ngồi ghế đạo diễn.

Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu sẽ lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với dự án 'Án mạng lầu 4', đóng cặp cùng nam diễn viên Trương Thế Vinh. Teaser mới nhất của tác phẩm đã hé lộ câu chuyện nghẹt thở, hứa hẹn sẽ cuốn hút người xem bởi những tình tiết giật gân, gay cấn.

Sau khi tung những thước phim đầu tiên hé lộ phân cảnh thanh bình, lãng mạn tại miền quê Phú Yên cũng như tạo hình của dàn diễn viên chính, bộ phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tiếp tục khiến trái tim của nhiều khán giả thổn thức khi "bật mí" thêm poster nữ chính với nhan sắc trong trẻo, mang đậm hơi thở thanh xuân vườn trường.