LHQ: 149 người chết, hàng trăm người mất tích trong tình trạng bất ổn ở Myanmar

(HanoiTV) - LHQ hôm thứ Ba (16/3) đã lên tiếng chỉ trích những tình trạng bất ổn tại Myanmar khi số người chết ngày càng gia tăng kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2, đồng thời cảnh báo rằng những người biểu tình bị giam giữ đang bị tra tấn và hàng trăm người đã biến mất.

Tình hình tại Myanmar vẫn bất ổn khi các cuộc biểu tình phản đối việc đảo chính của quân đội xảy ra. 

"Số người chết đã tăng vọt trong tuần qua ở Myanmar, nơi các lực lượng an ninh đã sử dụng vũ lực ngày càng mạnh mẽ chống lại những người biểu tình ôn hòa", phát ngôn viên văn phòng nhân quyền LHQ, Ravina Shamdasani nói với các phóng viên.

Bà nói, tổng cộng, văn phòng đã chứng thực rằng có 149 người đã chết trong cuộc trấn áp các cuộc biểu tình kể từ ngày 1/2, nhưng nhấn mạnh rằng con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), hơn 180 người đã thiệt mạng, trong đó có 74 người chỉ tính riêng vào ngày Chủ nhật.

Ngoài các vụ giết người, Shamdasani cảnh báo rằng lực lượng an ninh đang tiếp tục bắt giữ và giam giữ người dân một cách tùy tiện trên khắp đất nước, với ít nhất 2.084 người hiện đang bị giam giữ.

Văn phòng đã xác định rằng "ít nhất năm trường hợp tử vong khi bị giam giữ đã xảy ra trong những tuần gần đây", cô Ravina cho biết, "ít nhất hai thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị lạm dụng thể chất nghiêm trọng cho thấy họ đã bị tra tấn".

Ngoài ra, "hàng trăm người đã bị giam giữ trái pháp luật vẫn chưa được xác minh và không được chính quyền quân sự thừa nhận".

Điều này, Shamdasani nói, "tương đương với những vụ mất tích được cưỡng chế".

Phần lớn đất nước Myanamar đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi vào tháng trước, với hàng trăm nghìn người xuống đường yêu cầu trở lại nền dân chủ.

Bà Shamdasani bày tỏ lo ngại rằng văn phòng quyền của Liên Hợp Quốc đang đối mặt với khó khăn ngày càng tăng trong việc xác nhận thông tin trên cơ sở, chỉ ra việc áp đặt thiết quân luật ở một loạt các thị trấn trong và xung quanh Yangon và Mandalay.

Ngoài ra, nhiều khu dân cư của tầng lớp lao động nơi có người bị giết đã bị cắt điện. Bà nói, một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với các phương tiện truyền thông trong nước cũng đang làm phức tạp thêm việc nắm bắt thông tin, chỉ ra rằng ít nhất 37 nhà báo đã bị bắt giữ, trong khi 5 hãng tin lớn của Myanmar đã bị rút giấy phép.

Văn phòng ủy quyền của Liên hợp quốc cho biết số người chết đã tăng mạnh trong những ngày gần đây, với 11 người chết vào thứ Hai, 39 người vào Chủ nhật và 18 người vào thứ Bảy.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời