Mái ấm của những người khiếm thị | Người tốt quanh ta | 01/12/2023

Những năm qua, hàng trăm hội viên Hội Người mù huyện Hoài Đức đã được trang bị nhiều kiến thức cơ bản như: dạy chữ, hướng dẫn sử dụng điện thoại, cách sử dụng gậy để di chuyển... Hội còn chú trọng mở các lớp dạy nghề tẩm quất, mát xa… để hội viên có thể tạo ra thu nhập từ sức lao động của mình. Tại đây, các hội viên đã được sưởi ấm bởi các hoạt động nghĩa tình, giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin để khẳng định bản thân và làm chủ cuộc sống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội luôn coi công tác nhân đạo là yếu tố gốc trong mọi chương trình, hoạt động của tổ chức hội. Các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế luôn được đẩy mạnh.

Không chỉ xây nhà, hỗ trợ sinh kế, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội còn tổ chức thăm tặng quà cho các cháu học sinh khuyết tật ở làng Hòa Bình, quận Thanh Xuân. Nơi đây hiện đang chăm sóc bán trú và nội trú cho hơn 50 trẻ em mắc các bệnh như tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, bại não, chậm phát triển ngôn ngữ…

Không có được đôi mắt sáng, lành lặn như bao người khác nhưng anh Vũ Ngọc Anh luôn nỗ lực để có thể vượt qua chính bản thân mình. Ngọc Anh đã tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Là một người dân sinh ra và lớn lên tại làng nghề, anh Đỗ Đăng Tưởng là người trải nghiệm và thấu hiểu được những vất vả trong quá trình sản xuất tại đây. Xuất phát từ mong muốn có thể làm một việc giúp cho người dân tại làng nghề của mình, anh Tưởng đã nảy sinh ra ý tượng sáng tạo sản phẩm có thể áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Điều đặn mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, cứ khoảng 16 giờ chiều tại con ngõ 15 Phương Mai quận Đống Đa, hàng dài người lại xếp hàng trật tự ngay ngắn để nhận những suất cơm miễn phí. Đây là mô hình từ thiện đầy ý nghĩa do các thành viên tình nguyện của nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm khởi xướng.

Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ có khiếm khuyết, không điều khiển được hành vi của mình còn khó gấp nhiều lần. Cô giáo Đồng Thị Thu Hiền, trường Tiểu học Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, vừa là cô vừa là mẹ, có lúc mềm mỏng, cũng có lúc phải nghiêm khắc để những em nhỏ có thể phát triển được các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.