Một kho báu khảo cổ học được phát hiện gần bờ biển Israel

(HanoiTV) - Cách bờ Địa Trung Hải vài chục mét, các nhà khảo cổ học Israel đã phát hiện ra một kho báu cổ hiếm có, trong đó có chiếc nhẫn tượng trưng cho “Người chăn cừu nhân lành”, hình Chúa Giêsu trong các sách Phúc âm.

Tiền xu và một chiếc nhẫn vàng mang biểu tượng Người chăn cừu tốt lành, một trong những biểu hiện đầu tiên để chỉ Chúa Giê-su, được trưng bày tại phòng thí nghiệm Cơ quan Cổ vật Israel ở Jerusalem vào ngày 22 tháng 12 năm 2021

Địa Trung Hải đã mang đến một kho báu Giáng sinh tuyệt vời. Hàng trăm đồng xu bằng đồng và bạc, tượng nhỏ, đồ trang sức, nhiều quả chuông có kích thước khác nhau được cho là có tác dụng xua đuổi tà ma và nhiều đồ vật rất cổ khác đã bị chôn vùi trong cát trong nhiều thế kỷ.

Những phát hiện này được thực hiện chỉ sâu bốn mét bởi các thợ lặn từ Cơ quan Cổ vật Israel (AIA), những người đã phát hiện ra xác hai con tàu, một từ thế kỷ 15 và một từ thế kỷ 3, nằm dưới đáy biển đối mặt với Thành phố Caesarea cổ đại của La Mã.

Trong số đó, một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp có niên đại từ thế kỷ thứ 3. Trên chiếc nhẫn, một viên đá quý hình bầu dục màu xanh lá cây được khắc tượng trưng cho một người chăn cừu mặc áo dài cõng một con cừu trên vai, một hình ảnh gợi nhớ đến hình ảnh của “Người chăn cừu tốt lành”, Chúa Giêsu, được đề cập trong các sách Phúc âm.

Jacob Sharvit, giám đốc bộ phận khảo cổ học biển của AIA cho biết: Viên ngọc này có lẽ là dấu hiệu của chủ nhân của nó, một người theo đạo Cơ đốc trong thời kỳ đầu tiên của Cơ đốc giáo.

"Hình ảnh 'Người chăn cừu nhân lành' là một trong những hình ảnh sớm nhất và lâu đời nhất được sử dụng trong Cơ đốc giáo để tượng trưng cho Chúa Giê-xu; ông đại diện cho Chúa Giê-xu là người chăn nhân loại từ bi, mở rộng lòng nhân từ của mình cho đàn chiên tín đồ của mình và cho toàn thể nhân loại ”, nhà khảo cổ học Jacob Sharvit mô tả.

Thành phố Caesarea, gần với địa điểm phát hiện ra, là “một địa điểm có tầm quan trọng lớn trong truyền thống Cơ đốc giáo. Caesarea là một trong những trung tâm đầu tiên của Cơ đốc giáo và là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng Cơ đốc giáo đầu tiên. Chính tại đây, sứ đồ Phi-e-rơ đã làm lễ rửa tội cho vị thần Cornelius của người La Mã.

Nhà khảo cổ học Jacob Sharvit cho biết đây là lần đầu tiên một người không phải là người Do Thái được chấp nhận vào cộng đồng Cơ đốc giáo. “Từ đó, đạo Thiên chúa bắt đầu lan rộng ra khắp thế giới. "

Một kỳ quan khác được phát hiện dưới biển, một viên đá quý màu đỏ có kích thước bằng móng tay, trên đó có khắc một cây đàn lia, được biết đến trong thần thoại Hy Lạp là "Lyre of Apollo" và theo truyền thống Do Thái là "Đàn hạc của David". Sách Sa-mu-ên trong Kinh Cựu Ước cho biết: “Bất cứ khi nào thần khí của Đức Chúa Trời ngự trên Sau-lơ, Đa-vít sẽ cầm đàn hạc của mình và chơi".

Tháng 10 năm ngoái, một thợ lặn đang bơi gần bãi biển gần nhà, đã phát hiện ra một thanh kiếm thuộc về một hiệp sĩ thập tự chinh.

Eli Eskozido, giám đốc AIA, cho biết: “Các bờ biển của Israel rất giàu đồ cổ. Chúng cực kỳ dễ bị tổn thương, đó là lý do tại sao Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel tiến hành các cuộc tìm kiếm dưới nước để xác định vị trí, giám sát và thu hồi tất cả các cổ vật. "

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời