Mùi của Tết

Những ngày cuối đông, tiết trời hao hao rét nhưng khô ráo. Giữa khung cảnh ngược xuôi tấp nập của phố phường, ta thoảng nghe trong gió lạnh mùi vị của một thứ gì đó rất quen thuộc nhưng thật khó nắm bắt. Choàng lên người chiếc khăn len ấm áp, ta thong dong rảo bước trên đường phố, lặng lẽ cảm nhận, nắm bắt để gọi tên của mùi hương thân thương quen thuộc ấy - mùi của Tết.

Mùi của Tết là sự chuyển mình tinh tế của vạn vật, đất trời trong muôn thắm sắc xuân. Đó là mùi của nắng - cái nắng hanh hao, lành lạnh của tiết trời cuối đông còn sót lại. Mây trời không còn u ám, ủ rũ đầy phiền muộn mà đã trở mình trong xanh, tươi mới. Cỏ cây bắt đầu chuyển mình thay màu áo mới, vươn mình đón gió xuân trong sắc xanh nõn nà của lá non lộc biếc. Cây đào phai trồng trước hiên nhà vào mùa xuân năm cũ mới hôm qua còn thu mình ủ dột trong se sắt gió đông, hôm nay đã bật ra những nụ hoa đầu tiên bên cạnh những búp chồi li ti chi chít. Ngoài đồng, lúa vừa gieo mạ hôm trước, hôm sau đã thấy trải thảm một màu xanh non tơ.

Mùi của Tết là không khí hối hả, tấp nập ngược xuôi của những ngày giáp Tết. Phố phường nhộn nhịp trang hoàng cờ, hoa, đèn nháy rực rỡ, tô điểm cho sắc xuân thêm đậm đà. Những nhà vườn chuyên trồng và bán hoa dịp Tết hối hả dựng lều, chuyên chở và bày bán đủ các loài hoa muôn màu rực rỡ. Ngoài chợ, thương lái nườm nượp ngược xuôi đổ hàng về để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

Thành phố ồn ào kẻ ở, người đi. Những chuyến xe ngày đêm ngược xuôi phục vụ hết công suất để đón đưa biết bao người con xa xứ trở về nhà sau một năm làm việc, học tập. Mọi người đều vội vàng gói ghém, hoàn tất công việc dang dở trước thềm năm mới, để dành những ngày cuối năm soạn sửa nhà cửa, sắm sửa đón Tết và về quê tảo mộ cho ông bà tổ tiên. Những nét âu lo xen lẫn niềm háo hức hằn in trên từng gương mặt…

Mùi của Tết là mùi thơm đậm vị của những món ăn, mâm cỗ đón Tết. Là mùi cay nồng của dưa hành, mùi thanh bùi của món thịt bò ngâm dấm hay vị ngọt thơm cay nồng của món mứt gừng gần gũi với cuộc sống của người dân thôn quê. Chiều 30 Tết, gian bếp ấm cúng của mỗi nhà sực nức hương thơm hòa quyện của mùi gà luộc, của cơm nếp, của những đòn bánh chưng, bánh tét đang sôi lục bục trong nồi. Tất cả cùng hòa chung với mùi thơm ngào ngạt của nén nhang trầm, lẫn trong khói bếp lam chiều phảng phất bay ra từ bếp mỗi ngôi nhà, rồi nhẹ nhàng tan biến vào đất trời mênh mang.

Mùi của Tết là mùi của sự đoàn viên, là khi những đứa con xa xứ trở về quê hương trong vòng tay nồng ấm của bà, của mẹ. Bao lo toan, gánh gồng của cơm áo gạo tiền được gác lại sau cánh cửa nhà, chỉ còn lại những cái nắm tay, những lời hỏi han thấm đượm ân tình và những cái ôm ấm áp trọn vẹn tình yêu thương. Chợt nhận ra tóc của bà, của mẹ đã bạc thêm nhiều lắm, khuôn mặt đã điểm xuyết thêm nhiều vết chân chim đánh dấu những nhọc nhằn, để con nhận ra thời gian trôi nhanh lắm, rằng cuộc đời thật ngắn để quý trọng hơn những giây phút đoàn viên sum họp bên mẹ cha, gia đình. 

Tết cũng là quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá để mỗi người chiêm nghiệm về những được mất trong năm cũ và vạch ra những mục tiêu, dự định trong năm mới. Cuộc sống thường nhật vốn quay cuồng vội vã khiến mọi người phải gấp gáp vội vàng, ít khi dành thời gian để nhìn lại. Nhưng mỗi dịp Tết, trong cái ồn ào náo nhiệt, vội vã, ta lại thường dành những khoảng thời gian ngồi trầm lắng bên chén trà, tách cà phê để ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm. Đó là những nốt trầm êm dịu trong bản nhạc sôi động của cuộc sống muôn màu. 

Thời gian tuần hoàn trôi, Tết ngày nay cũng đã đổi khác rất nhiều nhưng những đặc trưng của Tết vẫn còn đậm vị trong lòng của tất cả mọi người. Để mỗi dịp Tết đến xuân về, người người, nhà nhà lại mong ngóng, chờ đợi giây phút giao thừa thiêng liêng, ấm cúng bên gia đình, cùng đếm ngược từng khoảnh khắc bước sang năm mới trong tâm trạng đầy phấn chấn, rạo rực. Giây phút từng tràng pháo hoa lung linh, rực rỡ trên nền trời đêm cũng là lúc lòng người tưng bừng nở hoa đón chào năm mới, đánh dấu thời khắc diệu kỳ: Mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người đã thực sự đến.

Nguyễn Hằng

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dưới sự lãnh đạo của cô Nguyễn Thị Lý, Trường THCS Nguyễn Du, ngày đầu thành lập (năm 2018) với 10 lớp học và 312 học sinh, đến nay đã phát triển lên 30 lớp với hơn 1.260 học sinh. Những thành tựu ấy không chỉ thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô hiệu trưởng.

Hòa Phát phải sản xuất thép phục vụ phát triển đường sắt; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; Australia sẽ thảo luận với Mỹ về thuế quan;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 15h00 hôm nay.

Chiều nay (10/2), tiết trời Thủ đô đã bớt lạnh giá với những khoảng nắng nhẹ, nhiệt độ đang ở mức cao nhất trong ngày, từ 19-20 độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Lễ trồng cây quận Nam Từ Liêm; Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và để châu Âu đảm bảo an ninh cho Kiev;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp; Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 13 - 15/2; Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI) diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay.

8 thanh niên được kết nạp Đảng trước giờ tòng quân; Bắc Giang: Chùa hàng trăm năm tuổi bị thiêu rụi; Hoài Đức: Lễ hội truyền thống tôn vinh giá trị lịch sử; Ông Trump thúc đẩy tái thiết Gaza và di dời người Palestine... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.