'Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân' - Tập 12

Ngay khi đi qua biên giới Đức để sang Pháp, mọi sự khủng khiếp nhất đối với mẹ con Kate đã chấm dứt.

Sang đến Paris, lo xong chỗ ở cho mẹ con Kate, Stirlitz đi gặp vị mục sư.

Cũng tại đây, Stirlitz đã gặp được người liên lạc mới. Anh được thông báo rằng, nhiệm vụ Trung tâm giao, anh đã hoàn thành xuất sắc và được Hội đồng Quốc phòng nhà nước, Chủ tịch Đoàn Xô Viết tối cao trao tặng danh hiệu “Anh hùng Liên Xô”. Và Trung tâm mong muốn nếu đồng chí Isaev (tên Nga của đại tá Stirlitz) của họ có thể quay về Đức tiếp tục làm nhiệm vụ, họ sẽ cấp cho anh thêm hai điệp viên và điện báo viên mới. Họ trao cho anh quyền quyết định có quay lại Đức hay không.

Isaev lái xe đi, anh dừng lại và bước xuống, nơi cách Berlin 200 mét, anh ngồi ngẫm nghĩ và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN