'Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân' - tập 3
Himle là kẻ khống chế lực lượng SS, chịu trách nhiệm đưa học thuyết chủng tộc của Hitler vào thực tiễn. Dưới sự điều hành của hắn thì đối với mỗi thành viên SS chỉ tồn tại một nguyên tắc duy nhất đó là “Trung thực, đàng hoàng và tuyệt đối trung thành chỉ với những đại diện của chủng tộc của chúng. Những dân tộc khác no đủ hay chết đói cũng không khiến ta quan tâm, trừ khi ta cần họ như những kẻ nô lệ cho nền văn hóa của ta”
Himle khởi đầu vốn là thư ký và môn đồ của Jackson - chiến hữu của quốc trưởng, nhà tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã. Khi Jackson bất đồng ý kiến và xô xát với Hitler thì chính hắn - Himle đã tham gia xử bắn người thầy của mình. Nhưng sự phản bội đó không giúp gì được Himle. Sau đó, hắn bắt đầu dựng lên những trại tập trung đầu tiên ở Đức và cho rằng, trại tập trung ấy chính là biện pháp nhân đạo nhằm cứu rỗi những kẻ thù của Đảng Quốc xã. Với thành tích này hắn leo dần lên nấc thang quyền lực của Chủ nghĩa Phát xít, ghi điểm với Hitler. Hắn ngày càng xuất hiện nhiều hơn bên Hitler tại các hội nghị Đảng. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa ở trong số những người được tín nhiệm cho đến khi hắn dựng nên một màn ám sát Hitler trong chuyến diễu hành quanh Berlin, rồi chính hắn che chở cho Hitler bằng cách đưa ngực ra để đỡ viên đạn giả. Khi ấy Himle mới trở thành “ Người anh em máu thịt của Quốc trưởng”- theo lời Hitler.
Từ đó, Himle trở thành một trong những nhân vật có thế lực nhất của bộ máy chính trị đế chế. Tất nhiên, Himle có khả năng tiến hành thương thuyết với phương Tây, đồng thời có khả năng kiềm chế quân đội, lực lượng SS và dựng nên mặt trận chống lại những người Bolshevik dựa vào thỏa thuận hòa bình riêng rẽ với phương Tây. Và để có thể hoàn thành nhiệm vụ được Trung ương giáo, Stirlitz phải hướng tới Himle, tìm cách tiếp cận hắn...


0