'Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân' - Tập 9
Tên Miller cho người tra hỏi Kate - điệp viên người Nga, mong muốn có được kết quả như hắn đang nghi ngờ rằng người liên lạc với cô chính là Stirlitz. Chúng không ngừng tra hỏi Kate, nhưng cô giữ im lặng. Vì muốn nhanh chóng có kết quả, chúng đã dùng đứa con mới sinh của Kate ra để ép cô. Chứng kiến đứa con bé bỏng của mình không một manh áo che thân trong ngày sương giá rét đang gào khóc, Kate vô cùng đau lòng, hai hàng lệ tuôn rơi...
Trong khi đó, vị mục sư cuối cùng cũng gặp được đại diện nhóm người tham gia thương thuyết. Ông ta liên tục đưa ra nhiều câu hỏi, yêu cầu mục sư phải trả lời để chứng minh được thân phận và nhiệm vụ của mình. Thế nhưng mọi câu hỏi ấy đều hướng về Stirlitz và vị mục sư hiểu rõ ông không thể nói ra, nhưng ông cũng không phải là người biết nói dối...


0