New Zealand tưởng nhớ các nạn nhân của các cuộc tấn công nhà thờ Hồi giáo
(HanoiTV) - New Zealand hôm thứ Bảy đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch hai năm trước.

51 người đã thiệt mạng sau khi một tay súng xả súng vào các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố phía nam New Zealand vào ngày 15/3/2019.
Người thân của các nạn nhân và Thủ tướng Jacinda Ardern đã tập trung tại lễ viếng ở Christchurch vào thứ Bảy.
Một người vợ mất chồng trong vụ xả súng cho biết tại buổi lễ: "Tôi không biết rằng đó sẽ là ngày đen tối nhất trong lịch sử của New Zealand. Ngày hôm đó trái tim tôi vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh, giống như trái tim của 50 gia đình khác. Phân biệt chủng tộc không có khuôn mặt, không có không gian, không có địa điểm. Chúng ta cùng là con người. "
Trong buổi lễ, những người tham gia đã dành một phút im lặng sau khi tên của các nạn nhân được đọc lên.
Thủ tướng Ardern nói với mọi người tại buổi lễ: "Chúng tôi phải tự hỏi mình, cần làm gì để tạo ra một thế hệ đồng cảm nhưng mạnh mẽ."
Vào tháng 8, tay súng đã bị kết án tù chung thân mà không được ân xá. Đây là lần đầu tiên thuật ngữ trọn đời được lưu truyền ở New Zealand.














