Nga bắt đầu cuộc phản công lớn ở Kursk

Quân đội Nga đã bắt đầu một cuộc phản công lớn nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk, miền Tây nước này, và đã giành lại một số vùng lãnh thổ, các blogger quân sự thân Moscow cho biết.
Một xe tăng Nga đang vào vị trí bắn tại một địa điểm không được tiết lộ ở khu vực Kursk vào ngày 9/9. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 6/8, hàng nghìn binh sỹ Ukraine được yểm trợ bởi dàn máy bay không người lái và vũ khí hạng nặng, bao gồm cả vũ khí do phương Tây sản xuất, đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ Hai, lãnh thổ Nga bị quân đội nước ngoài xâm nhập.

Các nhà lãnh đạo Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch này là ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào miền Bắc Ukraine, đồng thời chứng minh với các đồng minh phương Tây của Kiev rằng, với sự hỗ trợ phù hợp, quân đội Ukraine có thể phản công và cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Quân đội Ukraine từng tuyên bố kể từ ngày 6/8, họ đã chiếm khoảng 1.300 km2 lãnh thổ Nga tại khu vực Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần trước từng phát biểu với hãng tin Sky News rằng Ukraine sẽ “giữ” vùng lãnh thổ này như một phần quan trọng trong “kế hoạch chiến thắng” của ông nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, Yuri Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine và hai blogger có ảnh hưởng khác - Rybar và Two Majors – vừa cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công lớn ở Kursk.

“Tại khu vực Kursk, quân đội Nga đã phát động các hành động phản công ở sườn phía tây của đối phương, thu hẹp vùng kiểm soát của Ukraine gần biên giới nhà nước”, blogger Two Majors cho biết.

Còn theo blogger quân sự thân Nga Podolyaka, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở phía tây của vùng lãnh thổ mà Ukraine đang kiểm soát, đẩy lực lượng Kiev về phía đông sông Malaya Loknya, phía nam Snagost.

Kênh Telegram có tên “Military Correspondents of the Russian Spring cũng đưa tin: “Lính thủy đánh bộ và lính dù đang tấn công, đẩy lùi đối phương khỏi Korenevo, đánh bật họ ra khỏi Snagost và Vishnevka cũng như khu vực Apanasovka. Ngoài ra, lính thủy đánh bộ đã đột nhập vào Gordeyevka tại địa điểm Glushkovsky”.

Cũng theo kênh này, đã có những báo cáo về các cuộc phản công thành công của các lực lượng vũ trang Nga tại khu vực Borok: “Đối phương đã mất rất nhiều vị trí, trang thiết bị và binh sỹ”.

Hiện, cả Ukraine và Bộ Quốc phòng Nga đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 11/9 đưa tin một chỉ huy quân đội Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã giành lại quyền kiểm soát tại khoảng 10 khu định cư trong khu vực. Tuyên bố trên như một lời xác nhận rằng quân đội Nga đã bắt đầu cuộc phản công.

“Tình hình đang tốt cho chúng tôi”, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya đang chiến đấu tại Kursk, cho biết, “Tổng cộng khoảng 10 khu định cư tại khu vực Kursk đã được giải phóng”.

Trong một báo cáo mới nhất về tình hình khu vực này, thống đốc Kursk, ông Alexei Smirnov ước tính rằng cuộc xâm nhập bất ngờ của Ukraine đã gây thiệt hại kinh tế lên tới 85 tỷ ruble. Ông nói thêm rằng hơn 150.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chỉ hai tháng sau vụ bị ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, lại một lần nữa thoát nạn trước một âm mưu ám toán nhằm vào mình. Trước hai vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống bất thành - sự việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, người dân Mỹ đang hoài nghi về khả năng bảo vệ những nhân vật quan trọng của lực lượng mật vụ nước này.

Ngân hàng Trung ương Nga vừa gửi đề nghị đến Bộ Tài chính nước này, yêu cầu từ nay đến ngày 1/7/2025, tất cả các tổ chức tín dụng lớn trong nước phải đảm bảo cho khách hàng khả năng giao dịch với đồng tiền ruble kỹ thuật số.

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, người dân Hong Kong, Trung Quốc, lại thực hiện tục múa rồng lửa để ngăn chặn điều không may mắn ảnh hưởng đến ngôi làng của họ.

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích do ảnh hưởng của bão Boris khiến mực nước nhiều con sông ở Trung Âu dâng cao, gây lũ lụt trên diện rộng tại khu vực này.

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) ngày 16/9 đánh giá đợt lũ lụt ở miền Bắc Thái Lan là nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới thăm Kazakhstan và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà - ông Kassym-Jomart Tokayev tại thủ đô Astana. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, một nhà lãnh đạo Đức có chuyến thăm tới Kazakhstan.