Nga cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên Telegram hôm 11/7 rằng: "Sự điên cuồng của phương Tây hoàn toàn không dẫn đến điều gì khác ngoài ngõ cụt. Thế chiến 3 đang đến gần".
Bình luận của cựu Tổng thống Nga được đưa ra cùng ngày hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Litva, nơi một số quốc gia cam kết cung cấp thêm vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Ông Medvedev tuyên bố nỗ lực viện trợ của NATO không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu ở Ukraine.
Việc Anh và Pháp quyết định chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine có nhiều ý nghĩa, nhưng điều quan trọng nhất là các nước này đã phá vỡ tâm lý chần chừ của phương Tây trong thời gian qua về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.
Trước đó, các nước NATO nhiều lần bày tỏ lo ngại việc đưa khí tài tầm xa tới Ukraine có thể gây ra rủi ro khiến xung đột lan rộng vượt tầm kiểm soát. Theo giới quan sát, động thái Anh cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine được xem là một tiền lệ để các nước phương Tây khác ra quyết định tương tự.
Mỹ ngày 7/7 tuyên bố cung cấp đạn chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất. Động thái này của Mỹ vấp phải sự phản đối từ Nga và nhiều bên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Moscow sẽ buộc phải sử dụng vũ khí "tương tự" nếu Mỹ cung cấp đạn chùm cho Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo mức độ khiêu khích hiện tại của Mỹ "thực sự vượt quá quy mô, đưa nhân loại đến gần hơn với một cuộc chiến tranh thế giới mới".
Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch phản công được chuẩn bị từ lâu của Ukraine mang lại rất ít hoặc không đạt được kết quả nào trong hơn một tháng giao tranh, trong đó Ukraine mất rất nhiều xe tăng và các phương tiện bọc thép khác do phương Tây cung cấp và hàng nghìn người thương vong./.
Số người thiệt mạng do động đất ở Myanmar hiện đã lên tới 2.719 người. Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết số thương vong sẽ còn tăng lên, có khả năng vượt mốc 3.000 người.
Các đội tìm kiếm cứu nạn của Nga đã tham gia hỗ trợ Myanmar trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót, sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 28/3.
Đến 11h sáng 1/4, Đội cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam tiếp tục đưa thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.
Để di chuyển đến Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nơi hứng chịu hậu quả khốc liệt nhất của trận động đất 7,7 độ, nhóm PV Đài Hà Nội cùng các đoàn cứu trợ, thiện nguyện phải di chuyển một quãng đường dài 500km từ sân bay Yangon.
Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận bắn pháo ở Biển Nhật Bản tại khu vực Primorsky, ngày 31/3.
Cuộc chạy đua tìm kiếm các nạn nhân sau trận động đất lịch sử ở Myanmar vẫn đang diễn ra căng thẳng khi con số thương vong đã lên tới hàng nghìn người.
0