Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Nhân kỷ niệm 60 năm Phong trào Nghìn việc tốt, sáng 24/3 Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”. Chương trình có sự tham gia của hơn 1.500 em học sinh và 263 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” trên cả nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trung tâm Chiếu phim quốc gia tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn tại địa chỉ 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, từ ngày 30/4 đến ngày 7/5.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: "sức mạnh của quân đội chúng tôi nằm ở tinh thần chiến đấu và sự ủng hộ vô hạn của nhân dân, ngoài ra còn có cả nghệ thuật quân sự". Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" ngày 7/5/1954 gắn liền với vai trò, trí tuệ và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh của chiến dịch.

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban để đánh giá về công tác chuyển đổi số, kinh tế số thời gian qua và các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, kinh tế số năm 2024. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải dự tại điểm cầu Hà Nội.

Những ngày tháng 5 lịch sử này, những chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số trở về chiến trường xưa, gặp lại những đồng đội của mình.

Ai đã từng theo dõi triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2022 chắc hẳn vẫn còn nhớ màn trực thăng biểu diễn kéo cờ Tổ quốc trên bầu trời Thủ đô. Và nếu chưa có cơ hội thì ngày 7/5 tới đây, những hình ảnh ấn tượng này sẽ tiếp tục được các phi công dày dạn kinh nghiệm của Quân chủng Phòng không - Không quân tái hiện lại trên bầu trời thành phố Điện Biên Phủ. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những ngày này, các phi đội bay đang tích cực huấn luyện, hứa hẹn mang tới một buổi trình diễn hoành tráng, mãn nhãn nhất.

Dồn việc, làm túi bụi, cật lực để kịp có được 3,4 ngày nghỉ trọn vẹn, đó là tình trạng của nhiều người trước các kỳ lễ, Tết. Đến khi được nghỉ thì mệt mỏi rã rời, không còn năng lượng cho các cuộc đi chơi. Không ai thích điều đó, nhưng tại sao đa phần đều chấp nhận như một quy luật tất yếu? Có cách nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?