'Ngày xưa có một chuyện tình' tung first look poster và trailer

Sau 8 năm phát hành 'Ngày xưa có một chuyện tình', truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trở thành tựa sách được đông đảo bạn đọc yêu thích. Tác phẩm sẽ được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên và ra rạp trong năm nay. Bộ phim mới hé lộ những cảnh quay đầu tiên đầy lãng mạn.

Trên first-look poster mới được công bố, ba diễn viên chính của bộ phim là Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng xuất hiện với trang phục học sinh màu trắng tinh khôi. Phim lấy bối cảnh trải dài trong 4 giai đoạn từ năm 1987 - 2000 với không gian trường học đầy hoài niệm. Dựa trên nguyên tác truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa bộ ba nhân vật là Vinh - Miền - Phúc ở một thị trấn miền Trung cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận.

First look poster "Ngày xưa có một chuyện tình" mới nhất vừa được tiết lộ

Chỉ qua một vài giây phút ngắn ngủi trong những thước phim đầu tiên, bộ phim đã hé lộ những cảnh quay nên thơ tại một miền quê Phú Yên thanh bình. Những khung cảnh gần gũi, bình dị như đồng lúa bát ngát, đồi núi trập trùng cho tới sân làng, mái đình cổ kính nhuốm màu thời gian đều được khắc họa một cách trọn vẹn.

Phân cảnh được quay tại vùng quê Phú Yên thanh bình, lãng mạn

Để có được những thước phim xưa cũ lãng mạn và đầy chất thơ, ekip sản xuất bộ phim đã dành rất nhiều tâm huyết để tìm kiếm, xây dựng bối cảnh xuyên suốt quá trình tiền kỳ và sản xuất dự án.

Với phần hình ảnh và nội dung nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần lôi cuốn, “Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình” hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim khán giả qua màn ảnh rộng dịp cuối năm 2024.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Ngay từ đầu năm, điện ảnh Việt Nam đã có những cú đảo chiều thú vị. Phim tôn vinh bản sắc, khai thác yếu tố văn hóa dân gian thu hút đông đảo khán giả, thậm chí gây “sốt” tại các rạp và nền tảng chiếu phim.

Trong phim điện ảnh “Nhà gia tiên”, Huỳnh Lập đã tâm huyết đưa vào những nét đẹp văn hóa truyền thống như nghề đổ bánh xèo, nghệ thuật tranh kiếng và tục lệ làm đám giỗ.

Bộ phim Thái Lan “Rider: Giao hàng cho ma” vừa ra rạp đã gây chú ý không chỉ ở nội dung phim hài hước mà còn quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Vân, Mạc Văn Khoa tham gia lồng tiếng.

Theo thống kê của trang Box Office, sau 12 ngày công chiếu, “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành đã thu về hơn 300 tỷ đồng.

Những nhà sáng tạo nội dung trẻ (TikToker) như Nguyễn Lạc Huy, Hà Pu, Hải Triều, David Vinh, Phạm Vinh và Đào Lê Phương Hoa đã tham gia dự án phim lịch sử "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, “Mưa đỏ” là dự án nghệ thuật quy mô lớn được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025, mở ra những câu chuyện lịch sử xúc động chạm đến trái tim khán giả.