Nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với NSND Hoàng Dũng
(HanoiTV) - Sự ra đi đột ngột của NSND Hoàng Dũng ở tuổi 65 đã khiến giới văn nghệ sĩ cả nước bàng hoàng và tiếc thương vô hạn, đặc biệt là đối với những diễn viên, nghệ sĩ đã cùng ông gắn bó qua các vai diễn trên sân khấu kịch và các bộ phim truyền hình.
NSUT Minh Hòa, người đóng cặp với NSND Hoàng Dũng nhiều nhất đã phải thốt lên khi nghe tin người anh, người bạn diễn, người sếp của chị đột ngột ra đi trong những ngày đầu năm: “Ôi bàng hoàng quá, đột ngột quá, bất ngờ quá, đau xót quá, tiếc thương quá...”. Chị viết: “Dẫu biết cuộc sống là vô thường với những cuộc chia ly bất ngờ không hẹn trước. Dẫu biết là anh ốm nặng,nhưng vẫn cầu mong là anh chỉ ốm thôi, ốm thôi… Và giờ đây khi anh thực sự không còn ở trên cõi tạm nữa, em muốn lưu giữ những hình ảnh của anh thật trẻ và những vai diễn bao năm qua em được đóng cùng anh trên sân khấu Kịch Hà Nội, mà em vẫn nhớ câu anh nói : “Ở Nhà hát này, người anh đóng cùng nhiều nhất là cô”. Và giờ đây khi ngồi lật tìm những tấm ảnh, những kỷ niệm cứ lộn xộn hiện về. Nhớ lúc anh cười, lúc anh cáu khi tập không đúng, rồi lại nhớ lúc anh trêu đùa mọi người”- nghệ sĩ Minh Hòa đau xót viết.

Đối với dàn diễn viên trẻ, thì NSND Hoàng Dũng không chỉ là người thầy, mà ông còn là “bố” rất đỗi mẫu mực trong nghề. Diễn viên Thanh Hương viết: “Không có bố Hoàng Dũng, sẽ không có Thanh Hương ngày hôm nay. Con yêu bố rất nhiều”.

Diễn viên Phạm Bảo Hân trong “Về nhà đi con” thì bàng hoàng”: “Con vào thăm bố cách đây chưa đầy 1 tháng. Bố nói bố điều trị sẽ ổn mà... Con không biết nói gì nữa, thật sự là niềm mất mát lớn và quá đột ngột! Người thầy, bậc tiền bối đáng kính của chúng con, con mong bố được yên nghỉ và sẽ không còn nỗi đau nào có thể làm phiền được bố nữa rồi, bố hãy mỉm cười bố nhé!”.

Là người viết kịch bản bộ phim “Sinh tử” mà nghệ sĩ Hoàng Dũng thủ vai chủ tịch tỉnh, nhà văn Phạm Ngọc Tiến kể lại kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng: “Anh cùng tuổi tôi Bính thân. Hoàng Dũng đóng một số vai trong các kịch bản tôi viết. Mới nhất là Sinh tử. Ấn tượng nhất với tôi về Hoàng Dũng trong 2 kịch bản của tôi là vai chủ tịch Ấn trong Đàn trời và chủ tịch Trần Nghĩa trong Sinh tử. Gặp tôi, anh bảo sao anh toàn viết vai chủ tịch tỉnh đểu giả tàn nhẫn thế khiến tôi đóng vai nào cũng bị khán giả căm ghét. Tôi cười họ càng ghét vai xấu thì càng yêu Hoàng Dũng chứ sao đến tôi còn yêu anh chết đi được”
Ông còn cho biết, khi phim Sinh tử kết thúc, ông đã có cảm xúc mạnh về vai diễn của NSND Hoàng Dũng và đã viết một chân dung văn học về một nghệ sĩ tài năng với tên bài: “Giọt nước mắt của Hoàng Dũng”.
“Mới đây còn gặp anh chuyện trò rôm rả, anh bảo cho tôi một vai chủ tịch tử tế đi, Hoàng Dũng sẽ cho mọi người biết sự tử tế ở Hoàng Dũng sẽ đỉnh thế nào. Vậy là tôi không còn cơ hội để dành cho anh một vai chủ tịch tỉnh tử tế nữa. Thật sốc và buồn. 65 tuổi ta còn trẻ mà, tôi đang còn tràn sung lực với những dự định lớn. Thật tiếc cho anh một nghệ sĩ tài năng. Anh đi nhé, Hoàng Dũng. Đời là vậy như vở kịch đình đám anh đóng vai chính: Cát bụi. Ai rồi cũng về cát bụi nhưng cách ta hiện diện ở cuộc đời này thế nào mới là quan trọng. Anh xứng đáng” – nhà văn Phạm Ngọc Tiến chia sẻ.

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 1978 rồi về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội.
Từ năm 2002, Hoàng Dũng làm phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2007, ông giữ chức vụ giám đốc và về nghỉ hưu vào năm 2017.

Ông được phong tặng danh hiệu NSND năm 2007. Ngoài cương vị giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, Hoàng Dũng còn là ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, ủy viên Hội đồng Nghệ thuật của thành phố Hà Nội.
Nghệ sĩ Hoàng Dũng đang quay dở phim Trở về giữa yêu thương thì phát hiện ung thư, nhưng bệnh đã trở nặng, di căn vào cột sống. Ông ra đi đầy bất ngờ giữa những ngày xuân Tân Sửu còn chưa qua.














