Nghị sĩ Ukraine thân Nga bị ám sát ở nhà riêng

Thi thể của nghị sĩ Alexei Kovalev được mẹ ông tìm thấy tại nhà riêng ở thị trấn Hola Prystan, gần thành phố Kherson, chỉ vài giờ trước khi các lực lượng Ukraine bắt đầu cuộc tấn công nhằm chiếm lại khu vực.
Theo các báo cáo điều tra, ông bị bắn vào đầu bằng một khẩu súng ngắn, còn người vợ thì bị đâm chết.
Ông Kovalev từng là nghị sĩ của đảng Phụng sự Nhân dân do tổng thống Ukraine đứng đầu. Tuy nhiên, ông đã đổi phe vào tháng 4/2022. Ông được bổ nhiệm làm phó trưởng Phòng Nông nghiệp - một vị trí then chốt ở vùng Kherson. Ông Kovalov từng nói "Nga sẽ hiện diện một cách nghiêm túc và mãi mãi" ở Kherson.
Andrei Tsaplienko, một nhà báo Ukraine sở hữu kênh Telegram với 215.000 người đăng ký, cho biết các đảng phái trước đây đã tuyên bố Kovalev là mục tiêu.
30 giờ sau khi trận động đất, ngày 29/3, các nhân viên cứu hộ được một phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thành phố Mandalay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng thỏa thuận với các nước về thuế đối ứng nếu như Washington “có được gì đó” sau các cuộc đàm phán.
Ngày 28/3, theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có chuyến thăm gây tranh cãi đến Greenland, hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển các tòa nhà và làm sập một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng tại Bangkok.
Số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar đã tăng lên hơn 1.000 người, trong khi gần 2.400 người bị thương và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Các hoạt động cứu hộ cứu nạn tại Bangkok và Mandalay đang được khẩn trương triển khai sau trận động đất kinh hoàng ngày 28/3.
0